Vừa lên lớp 1, Tottochan đã bị đuổi học vì quá nghịch ngợm. Buộc phải chuyển trường cho con, mẹ Tottochan đã đưa cô bé đến trường Tô-mô-e, một ngôi trường kì lạ. Và tất nhiên rồi, những điều thú vị nhất của câu chuyện thì bắt đầu từ đó.
7 triệu bản được bán ra ở nước Nhật, xuất bản ra nhiều thứ tiếng như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nga, tiếng Hàn... Tác phẩm được xem là một trong những tác phẩm bán chạy nhất mọi thời đại của ngành xuất bản Nhật.
Tottochan - Cô bé bên cửa sổ
Cuốn sách lấy bối cảnh nước Nhật vào những năm cuối thế chiến thứ 2. Đây được biết đến là cuốn tự truyện của tác giả (Tottochan), kể về những năm tháng tiểu học của mình, ở 1 ngôi trường mà trong mắt bất kì ai cũng sẽ cảm thấy thật khó tin. Lớp học là các toa tàu bỏ đi. Học sinh thì được ngồi ở bất kì chỗ nào mình thích, học bất kì môn nào mà các em muốn. Cơm hộp buổi trưa phải có đủ 2 loại thức ăn 1 từ đất liền và 1 từ dưới biển. Học sinh có thể ngủ qua đêm ở trường để chứng kiến cảnh 1 toa tàu lớp học mới được kéo đến.
Ngôi trường Tô-mô-e là tác phẩm của thầy hiệu trưởng - một người thầy mà bất kì học sinh nào cũng từng mơ đến. Thầy sẵn sàng ngồi lắng nghe Tottochan kể chuyện về những bộ quần áo và những người bán hàng rong và con chó của em trong 4 tiếng đồng hồ. Thầy đồng ý cho Tottochan moi hố phân của trường để tìm chiếc ví mà em đánh rơi. Thầy bảo các em hãy mặc quần áo xoàng xĩnh nhất của mình đến lớp. Thầy cho Tottochan vay tiền để mua 1 miếng vỏ cây biết chữa bệnh, dù biết đó chỉ là trò lừa đảo.
Còn rất nhiều những sự thú vị khác mà kể ra thì không hết được. Mình đọc quyển này cách đây cũng 6-7 năm rồi nhưng còn nhớ được khá nhiều. Dù cuốn sách có kết thúc rất là buồn thì thật may là cũng không làm ảnh hưởng gì đến sức hấp dẫn của nó cả :)