TÔI - NGƯỜI CÓ CHỈ SỐ THÔNG MINH IQ THẤP, VÀ NHỮNG HỆ QUẢ.
1. Giới thiệu về tôi Tôi tên là H, 31 tuổi (vừa làm phép trừ bằng máy tính 2020-1989=31). Bây giờ những ký ức không được đẹp của...

1. Giới thiệu về tôi
Tôi tên là H, 31 tuổi (vừa làm phép trừ bằng máy tính 2020-1989=31). Bây giờ những ký ức không được đẹp của quá khứ dần phai đi, nên bây giờ tôi có đủ bình tĩnh, không còn cảm giác buồn khi viết về mình. Tôi sinh ra là đứa trẻ không được thông minh, thực tế là trí tuệ bẩm sinh rất thấp. Khi đi thi Đại Học tôi vẫn dùng máy tính để tính 3+4 =7 theo nghĩa đen vì không dám tin vào khả năng tính nhẩm của mình. Nếu có cô bạn gái hỏi tôi là "cậu bao nhiêu tuổi?" Tôi sẽ nói là "tớ sinh năm 1989"; vì tôi không nhớ mình bao nhiêu tuổi nữa. Khi tôi còn bé, tôi là đứa trẻ rất chậm chạp; những câu nói phổ biến mà người khác đã nói với tôi khi còn bé là “ngơ ngơ như gà dịch”, ngụ ý tôi như con gà sắp chết, không có tí lanh lợi, không thông minh. Tôi rất tủi thân, vì đó là những câu nói của bà nội, cô ruột, chú ruột… (mặc dù tôi biết họ yêu thương tôi). Trong tâm trí tôi lúc ấy luôn nghĩ rằng mọi người coi thường tôi. Đó là lý do những năm học THPT tôi học điên cuồng môn Toán, vì tôi nghĩ rằng những người giỏi toán thì thông mình. Dù bất lợi về trí tuệ, nhưng năm 2009 tôi đã thi đậu Đại Học, với điểm thi môn toán 2009 là 8.5, hiện nay là kỹ sư xây dựng.
2. Hệ quả
+) Tôi bị trầm cảm (2008-2013), cái nguyên nhân trầm cảm, mà tôi nghĩ không có ai ở VN như tôi. Trầm cảm vì tạo hóa, ông trời sinh ra tôi là một người khiếm khuyết, lấy mất đi hạnh phúc của tôi. Tôi rất ít bạn bè, vì không có ai có thể đồng cảm với cảm giác của tôi. Tôi có yêu thầm Mắt Biếc (11 năm nay tôi VẪN PHẢI mơ về cô ấy, tần suất giác mơ ngày càng giảm dần, hiện này thì hầu như không); Mắt Biếc của tôi là cô gái xinh đẹp, thông minh, học giỏi, rất nữ tính, dễ thương, con nhà giàu. Vì ngày xưa tôi mặc cảm trí tuệ bản thân, nên đã không dám theo đuổi cô ấy. Và chỉ có một lần duy nhất trong đời, tôi đã nói với cô ấy “Tớ thích cậu, và mơ về cậu rất nhiều” (khi tôi và cô ấy là sinh viên cùng học ở HN).
+) Khả năng ngôn ngữ cũng là điểm yếu của tôi. Nên tôi có chút khó khăn để bắt chuyện, làm quen bạn gái.
+) Cảm giác thương bố mẹ. Tôi thấy bố mẹ tôi thông minh (ít nhất là bình thường), tôi là người con trai duy nhất của bố mẹ. Bố mẹ tôi có lẽ xứng đáng có người con giỏi giang, gánh vách công việc gia đình, chứ không phải một người như tôi.
3. Hiện tại của tôi
+) Xem phim khoa học vũ trụ giúp tôi chữa bệnh trầm cảm. Vì có tỷ tỷ tỷ… hành tinh trong vũ trụ mà chỉ có mỗi trái đất là có sự sống. Tôi thấy sự sống là thứ rất kỳ diệu trong vũ trụ. Tôi trân trọng sự sống, từng tế bào trong cơ thể mình, yêu chình bản thân mình. Khoảng 4 năm trở lại đây tôi đã trở nên thành người bình thường về mặt cảm xúc.
+) Tôi rất nhạy cảm đối với những cái gì làm mình buồn, vậy nên: tôi hủy kết bạn với tất cả những người bạn có suy nghĩ tiêu cực; bỏ “like” tất cả những trang FB tiêu cực. Tôi ca hát hằng ngày, ngắm gái xinh, đi xe đạp hằng ngày.
(Nghệ An, 30-12-2020)

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất