Xưa kia ở đậu miền xa, 
Nhưng nay ở trọ trần gian
Trăm năm ở đậu ngàn năm thá gì!?
Đêm tôi ở trọ gần em, 
Nỗi buồn ở đậu trong đôi mắt nàng
Môi xinh để lại mùi si
Người xinh ở trọ xung quanh nỗi buồn
Mây xanh ở trọ trời xanh, 
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
Sông sâu ở đậu lòng sâu,
Bao dung nhìn ngắm ai kia mắt cười
Nguồn: Phim 'Em và Trịnh'
Nguồn: Phim 'Em và Trịnh'
Nay mai ở trọ gần nhau, 
Sau này chuyện có cho nhau đỡ đần
Trăm năm ở đậu ngàn năm
Môi xinh vẫn đó, sao tôi hững hờ.
Hậu Giang - 07/10/2021 (Cảm hứng trên bài hát Ở trọ - Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn)