TÔI, MỘT NẠN NHÂN CỦA BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG, THÀNH KẺ KHỔ DÂM VÌ MÔI TRƯỜNG XẤU ĐỘC QUANH TÔI!
Thật sự ra thì khổ dâm mà bạn thường nghĩ đến là loại KHỔ DÂM KHIÊU DÂM – Sexual masochism – Nó là loại nổi tiếng nhất.

I/ MÔI TRƯỜNG XẤU ĐỘC & CÁCH MÌNH ỨNG PHÓ:
Trong lịch sử nhiều nước, có nhiều chế độ chuyên quyền khác nhau, mỗi chính phủ như vậy đều có những chính sách bảo vệ quyền lợi cho lớp cầm quyền bằng nhiều cách. Mỗi nền văn hóa dù khác nhau, khác nhau từ lối sống đến tín ngưỡng, nhưng duy chỉ có những cái xấu thì ở đâu cũng vậy. Có người cho rằng, con người là vật ác nhất, ác hơn con thú. Vì con thú giết mồi vì đói, và người giết người vì vui. Nếu môi trường cho phép, thời những người tử tế nhất cũng có thể ác hơn thú. Ví dụ, người Nhật Bản rất văn minh, lịch sự, tử tế. Họ là dân tộc đã khoan dung, cho nhiều người khốn khổ ở nước mình một tương lai sáng rạng hơn. Nhưng các cảnh sát Nhật Bản cũng bị chê bai, cười nhạo vì đã có cách đối đãi với tù nhân trái với các luật bảo vệ quyền con người của Liên Hiệp Quốc (1).
Theo Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948 của Liên Hiệp Quốc, mọi người sinh ra tự do và bình đẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải đối xử với nhau trong tình bác ái. Ví dụ như khi mình đi ra đường, thấy một người hành khuất đang kiếm ăn, mình không được xúc phạm nhân cách, tổn thương tâm hồn và thể chất của người hành khuất. Vì mình có lý trí và lương tri. Lương tri như người cố vấn đáng tin của mỗi người, mỗi khi mình làm việc xấu thì “Ngài” lương tri ngăn lại. Dù thế giới có nhiều người, nhưng có một người chiếm đông nhất, ấy là người biết tốt xấu ra sao, nhưng có nhiều người thuộc đa số vẫn chọn làm người xấu. Họ làm người xấu không phải do họ bị đàn áp, mà họ tự nguyện làm, hoặc chính môi trường họ chọn đã tạo thuận lợi để họ làm chuyện xấu.
Làm sao để giúp bản thân mình không bị xấu đi do môi trường xung quanh đã ảnh hưởng đến mình? Sau đây, mình xin kể lại vài cách mình đã thực hành và thành công với bản thân mình, những phương pháp này chỉ là kinh nghiệm được mình học từ WikiHow thôi, các bạn có thể tự tham khảo và vạch ra giáo trình phù hợp với bản thân các bạn. Đầu tiên, khi mình cảm thấy mình bị những cái xấu đang gặm nhấm linh hồn tươi đẹp trong mình, mình sẽ tự hỏi rằng mình đang bị cái gì ảnh hưởng, và lối nghĩ ấy có thực là xấu xa? Ví dụ khi mình bị giáo viên chửi mắng, bạn bè đánh đập thì mình không lấy những sự ấy đi đánh đập lại người khác. Vì mình biết họ không cố ý nói ra những lời ruồi bu kiến đậu như vậy. Hoặc nếu có thì mình, một là cố gắng suy nghĩ cách mình đối đáp lại họ cho hay, khi mình cố gắng suy nghĩ quan điểm của đối phương thì mình không bị những lời lẽ thiếu văn hóa, kém sang kia ảnh hưởng, để rồi làm ra nhiều chuyện tồi tệ hơn; hai là mình kệ họ luôn, lúc đó thì mình thầm tâm niệm rằng, mình có bạn bè, ba mẹ,... những người thương mình nhất trần đời, cớ sao mình phải tốn nước miếng cho mấy đứa “con nít” kia. Và đấy chính là một trong nhiều cách mình đã dùng để vượt qua những ngày tháng bị bạn bè bắt nạn, còn thầy cô thì mình không đủ lòng tin để dựa vào, vì khi đó, họ sẽ bắt cả hai đứa đi viết bản kiểm điểm luôn, mặc dù mình là người bị hại. Chính mình giờ cũng không hiểu sao nhà trường làm vậy?
Một cách bổ sung khác là hãy tự tạo ra một thành tựu nào đấy, dù là một công trạng tí hon. Chính những nỗ lực để tự đưa ra những quyết định cho riêng mình chính là một cách để khẳng định sự tồn tại của bản thân mình. Dĩ nhiên, tự đưa ra quyết định cho bản thân mình không giống việc tự nghĩ ra mọi thứ. Người Trung Quốc có câu “Suy nghĩ không bằng học tập.” Mình thường tự viết những bài nghiên cứu, khảo cứu nhỏ, rồi đăng lên Facebook, hoặc X, Quora để khẳng định sự tồn tại của mình. Những gì mình viết đều do mình học được, nhưng quan trọng nhất là quyết định cuối cùng ở mình.
Ví dụ, mình quan sát thấy nhiều đứa hãm tài, thích đàn áp bạn học đều là quân thất học, học hành không có thành tựu gì đáng khoe khoang cả, thế là mình đã cố gắng giơ tay phát biểu hầu như ở mọi môn học, giúp bạn bè đều biết đến mình, dẫu mình chỉ biết vài ba tên bạn học, mình thật sự rất ít bạn bè. Và mình thi đậu, trở thành một học sinh giỏi môn lịch sử, từng một lần duy nhất giựt được danh hiệu Học sinh giỏi cấp tỉnh, và mình hăng hái tham gia nhiều công việc thiện nguyện, thành một thanh niên xung phong nhiều công việc khác của lớp, được thầy cô biết tên tuổi nên cho mình đại diện trường tham gia lễ hội địa phương,... Và mình, một đứa thường xuyên bị bắt nạn, trở thành người ít khả năng bị đánh đập nhất. Mặc dù, thỉnh thoảng có mấy kẻ khùng điên chọc phá, vui vẻ trên sự ngây thơ, ngốc nghếch, thật thà của mình. Đến giờ mình không sao quên được cái nụ cười đáng khinh của chúng nó, nghĩ đến thôi thì mình đã phải tự hỏi “Tại sao chúng nó có thể ngu dốt như vậy? Sao chúng nó có thể nhân danh tình bạn để trêu chọc một người chưa thấu sự đời? Bộ chúng nó không có lương tâm, danh dự, liêm sĩ ư?”
Sau cùng, mỗi khi ngủ, mình thường “vắt tay nằm nghĩ cơ trần”, tự hỏi lòng mình có đang bị quân lang sói đó tha hóa chăng? Trong làn sương đêm, với tiếng cú kêu, mình đã thấy được nhiều hành động tế vi mà giá trị, đã thay đổi thái độ, tình cảm của mình rất ư là nhiều. Dù chỉ qua chừng nửa tiếng, mình đã ngẫm nghĩ rằng mình phải tử tế với những người khốn khổ, mình sẽ dùng những hành động nhân ái để tát vào mặt những đứa đàn áp mình ở trường, nên mình không thích đi học ở trường là vậy, lại dùng những lời lẽ ngọt ngào, đầy khoan dung với những đứa tự thấy cái xấu của tụi nó. Cá nhân mình đang ở chung trọ với một anh quen biết toàn thành phần khả nghi, xăm rồng rắn khắp mình. Riêng ảnh từng một thời quen toàn gái đẹp nhất nhì trường cấp 3 ở quê mình. Cá nhân mình nghĩ đã từng bị anh này đánh đập rồi, nhưng mình không nhớ, mình chỉ nghi thôi. Giờ may mắn anh ấy đã gác kiếm, không làm mấy chuyện bị người đời nhìn bằng nửa con mắt nữa. Anh ấy thể hiện là người lịch sử, nhân ái, hòa động, thích giúp đỡ mọi người xung quanh, rất yêu thương con nít. Nếu anh ta kiên trì, dám theo đuổi ước mơ, thì với cái thân thể, khuôn mặt đẹp trai, săn chắc, nước da đen rám nắng, “mặt phong trần nắng rám màu dâu” đó thì khối cô yêu. Bạn bè anh ấy nói rằng, chỉ cần họ không làm hại mình thì họ là bạn của mình. Mình muốn tỏ ra là người khoan dung, tử tế với những người lầm lỡ nên thường xuyên chào mừng họ đến ở ké phòng trọ của mình. Họ chưa bao giờ làm chuyện gì xấu với mình, ít nhất là hiện tại. Vì mình nghĩ rằng mấy người đó không hại người khác, không đồng nghĩa họ không hại mình. Thôi thì mình đành “kính nhi viễn chi” là hơn. Họ tử tế với mình thì mình tử tế lại!
Những suy nghĩ, những câu nói tưởng vô nghĩa mình thường nghe
từ người xung quanh mình, thường được mình hiểu sâu hơn vào những lúc gác tay lên trán, tự kiểm thảo xem trong quãng thời gian qua, mình có làm điều gì khiến lương tâm và luân lý chê bai, khinh khi không? Chi tiết các cách mình đã học theo, và rút kinh nghiệm mình xin để ở cuối bài (2).
II/ MÌNH ĐÃ THÀNH NGƯỜI KHỔ-DÂM DO ĐÒN ROI.
Một trong những cách mình đối phó, một cơ chế bảo vệ tâm hồn
mình là mình cảm thấy được an tâm nếu như mình nhận lỗi trước, để không bị đánh. . Mình thường xuyên hạ thấp mình trước mọi người để mọi người không cảm thấy họ bị khiêu khích, mình thường xuyên làm trò hề để mình hạn chế bị tấn công, vì có ai bận tâm một thằng điên đang phá rối mình? Và thế là mình đã thành người KHỔ DÂM!
Cho bạn nào chưa biết thì KHỔ DÂM và BẠO DÂM được sinh ra từ những hành vi bạo lực. Những người bạo dâm là những người tin rằng, trên đời chỉ có người bị thống trị và người thống trị, và vì họ không muốn bị đánh thì họ phải đi đánh người khác. Những người khổ dâm, như mình, thì chấp nhận tình trạng tồi tệ đang diễn ra với mình, người khổ dâm coi nỗi đau đớn như một con cún con, họ phải chăm sóc nó, cho nó ăn, chải chuốt nó. Mỗi khi mệt mỏi thì ôm hôn con cún đó, tức là họ dùng sự đau đớn để dập tắt đau khổ. Dưới đây là video giải thích khái niệm khổ dâm và bạo dâm dể hiểu, thứ khái niệm mình đã nói ở đầu đoạn văn này.
Có lẽ bạn sẽ tự hỏi rằng, việc mình tự nhận lỗi trước, dù không phải lỗi của mình, và mình thường hạ thấp bản thân để mình cảm thấy an toàn thì giống khổ dâm chỗ nào? Thật sự ra thì khổ dâm mà bạn thường nghĩ đến là loại KHỔ DÂM KHIÊU DÂM – Sexual masochism – Nó là loại nổi tiếng nhất. Còn trường hợp mình thì nó giống với KHỔ DÂM ĐẠO ĐỨC – Moral masochism – hơn, ít nhất thì mình nghĩ vậy, vì mình hạ bản thân mình để mình hy vọng đối phương hạnh phúc, sẽ không tấn công mình. Khi mình viết bài này thì nỗi ám ảnh bị xã hội trừng trị, đàn áp, như cách mình bị bạn bè, ba mẹ, thầy cô, em trai, ông bà,... đánh đập hồi bé sẽ tiếp diễn với mình, nên mình chọn cách đóng góp cho cộng đồng, mặc dù mình rất mệt, nhưng mình rất thỏa mãn để làm việc tốt đẹp này. Bên cạnh đó, có hai kiểu khổ dâm nữa, ấy là:
Khổ dâm tâm lý (Psychological masochism): Đây là một dạng khổ dâm không liên quan đến tình dục, trong đó cá nhân tìm thấy sự thích thú từ việc trải qua đau khổ về mặt tâm lý. Sự đau khổ này có thể do bản thân tự gây ra hoặc do người khác gây nên. Ví dụ, mình biết một người bạn rất thích nghe chửi, chửi càng tệ thì nó càng thích, mình từng không hiểu nó có bị điên không khi bị chửi mắng là đỏ mặt, trông mong chửi tiếp như vậy. Đến khi mình hiểu thêm về tình cảnh mình hiện giờ thì mình thấy thương nó hơn, vì nó cũng có tuổi thơ không mấy tươi sáng như mình.
Khổ dâm thích ứng (Adaptive masochism): Đây là loại khổ dâm liên quan đến việc tìm thấy sự thích thú từ những giai đoạn đau đớn hoặc khó chịu tạm thời, nhưng cuối cùng dẫn đến sự thỏa mãn bị trì hoãn. Ví dụ, một người có thể để dành một món ăn yêu thích để thưởng thức sau đó vì họ thích cảm giác đau khổ khi mong chờ. Nguồn thông tin trên mình để ở cuối bài viết cho các bạn đọc thêm (3)
Sau cùng, mình viết bài này để mong những người giống mình sẽ có cuộc sống học đường tốt hơn, bớt bị đánh hơn. Trong tương lai trở thành một người được tiếng thật thà giống mình, trở thành một người được làng xóm tôn trọng, bạn bè hòa đồng, không bị bắt nạt. Hồi học cấp 3, mình không hề biết rằng trường mình là nơi học trò chém nhau nhiều nhất, hầu như tuần nào cũng có, nhưng vì tính mình quá hòa đồng đến mức ngây ngô nên không phiền hà ai, trừ thằng bạn mình, người mình thích đơn phương, nên bị mình quấy rối đến mức nó đánh mình mà mình vẫn thích, trừ nó ra mình không gây thù hằn ai cả.
III/ TÀI LIỆU ĐÃ DẪN:

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất