Tháng 10/2019, cô gái vượt quãng đường gần 990km để đến Sài Gòn, thật sự là quá ngỡ ngàng. Nhưng cô cũng sợ lắm, vì mọi người cứ bảo vào được vài tháng là mày chán à, lúc đó muốn về cũng chả được. Đa số bạn bè của cô đều học ở ĐN vì vừa gần mà cơ hội để phát triển cũng nhiều lắm. Nghĩ cũng sợ nhưng một khi đã quyết định thì phải bước tiếp thôi, cô tự nhủ với bản thân.
Một bước ngoặc mới trong cuộc đời, một cơ hội mới để cô nắm bắt và  hoàn thiện bản thân. Cô đến với Sài Gòn với một nguồn năng lượng dồi dào, một tinh thần hết sức lạc quan và một quyết tâm thật lớn lao.
Nơi đó, cái gì cũng thật khác lạ. Không còn những khoảng không gian yên bình, không còn những mãnh đất đỏ vắng vẻ, không còn những bụi cây lùm xùm. Nơi đây ồn ào và náo nhiệt quá, lòng cô vẫn có chút háo hức, chút chờ đợi.