TỘI ÁC, SỰ NHÂN ĐẠO VÀ QUYỀN CON NGƯỜI
"Một tòa án ở Na Uy hôm qua xử thắng cho Anders Behring Breivik, kẻ gây ra vụ thảm sát ở một trại hè hồi năm 2011, sau khi y nộp...
"Một tòa án ở Na Uy hôm qua xử thắng cho Anders Behring Breivik, kẻ gây ra vụ thảm sát ở một trại hè hồi năm 2011, sau khi y nộp đơn kiện chính phủ vì "bị đối đãi vô nhân đạo" trong nhà tù" (Vnexpress)
Điều kiện ăn ở, sinh hoạt của tên sát nhân này ngay lập tức trở nên cao cấp hơn cả ký túc xá mỹ. Điều đó khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Họ chất vấn tại sao một tên sát nhân với tội ác vô cùng dã man như thế lại được đối xử tử tế như vậy?
Có nghĩa là hắn phải bị đối xử một cách bất công và tàn bạo cho xứng đáng với tội ác của hắn?
Theo quan điểm của tôi, việc Breivik thắng kiện và được đối xử tốt hơn chẳng có gì sai. Khi hắn đã được sống dù vì bất cứ lý do gì (ở đây là vì chính sách luật pháp nhân đạo của Na-uy) thì quyền con người của anh ta phải được tôn trọng. Dù lỗi lầm trong quá khứ anh ta gây ra lớn thế nào đi chăng nữa và mọi người không tha thứ cho anh ta đi chăng nữa thì anh ta vẫn phải được đối xử công bằng.
Tôi chợt nhớ đến một bài báo đã từng đọc có tựa đề: "Cảm động tình cha con của tên tử tù". Mọi người vào ném đá dữ dội. Rằng thì trò hề. Rằng thì thằng sát nhân độc ác, dã man...
Sát nhân thì hoàn toàn máu lạnh? Sát nhân thì không được hưởng niềm hạnh phúc của tình cha con? Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Chúng ta thường bị những cảm xúc căm ghét và thành kiến làm lệch hướng. Dù đó la tên sát nhân, dù đó là tên tử tù thì vẫn là con người. vẫn cần nhận được sự tôn trọng và đối xử công bằng. Không thể vì tội ác của họ mà phủ nhận sạch trơn những giá trị tốt đẹp hay khía cạnh nhân đạo mà họ có hay được hưởng.
Một vài ý kiến cá nhân, rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/cuoc-song-trong-tu-cua-ke-tham-sat-na-uy-thang-kien-chinh-phu-3390346.html
Điều kiện ăn ở, sinh hoạt của tên sát nhân này ngay lập tức trở nên cao cấp hơn cả ký túc xá mỹ. Điều đó khiến nhiều người vô cùng phẫn nộ. Họ chất vấn tại sao một tên sát nhân với tội ác vô cùng dã man như thế lại được đối xử tử tế như vậy?
Có nghĩa là hắn phải bị đối xử một cách bất công và tàn bạo cho xứng đáng với tội ác của hắn?
Theo quan điểm của tôi, việc Breivik thắng kiện và được đối xử tốt hơn chẳng có gì sai. Khi hắn đã được sống dù vì bất cứ lý do gì (ở đây là vì chính sách luật pháp nhân đạo của Na-uy) thì quyền con người của anh ta phải được tôn trọng. Dù lỗi lầm trong quá khứ anh ta gây ra lớn thế nào đi chăng nữa và mọi người không tha thứ cho anh ta đi chăng nữa thì anh ta vẫn phải được đối xử công bằng.
Tôi chợt nhớ đến một bài báo đã từng đọc có tựa đề: "Cảm động tình cha con của tên tử tù". Mọi người vào ném đá dữ dội. Rằng thì trò hề. Rằng thì thằng sát nhân độc ác, dã man...
Sát nhân thì hoàn toàn máu lạnh? Sát nhân thì không được hưởng niềm hạnh phúc của tình cha con? Yêu nên tốt, ghét nên xấu. Chúng ta thường bị những cảm xúc căm ghét và thành kiến làm lệch hướng. Dù đó la tên sát nhân, dù đó là tên tử tù thì vẫn là con người. vẫn cần nhận được sự tôn trọng và đối xử công bằng. Không thể vì tội ác của họ mà phủ nhận sạch trơn những giá trị tốt đẹp hay khía cạnh nhân đạo mà họ có hay được hưởng.
Một vài ý kiến cá nhân, rất mong nhận được sự góp ý từ mọi người.
http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/tu-lieu/cuoc-song-trong-tu-cua-ke-tham-sat-na-uy-thang-kien-chinh-phu-3390346.html

Tranh luận
/tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

trantrung67
Nhân đạo cũng có giới hạn thôi bạn. Gia đình những người bị hại sẽ nghĩ thế nào?
Tôi biết về thằng điên (xin phép gọi thế vì nó thực sự điên cuồng thật) này cũng từ cái đợt nó đòi máy PS3, nhảm nhí vậy mà giờ nó thắng kiện.
Khi gây tội ác và bị pháp luật trừng trị thì phải chấp nhận mất đi những quyền cơ bản (cơ bản nhất là tự do còn mất rồi, tiếc gì những thứ kia?!). Đó mới là cái giá đích đáng phải trả. Tôi anti luật pháp quá nhân đạo của Bắc Âu cũng từ vụ này.
Thử nghĩ xem, rồi có bao nhiêu thằng điên khác sẽ nghĩ "Giết người xong vẫn sướng, vẫn có quyền cơ bản, cuộc sống của mình gần như cũng chả có gì thay đổi, có khi còn tốt hơn"?
- Báo cáo
hanmai
Như bạn nói, mất đi quyền tự do là đã mất đi quyền cơ bản nhất rồi. Đã cho họ cơ hội sống, thì cũng nên đối xử công bằng và nhân đạo với họ. Ở trong trường hợp này, "thằng điên" Breivik đã bị phân biệt đối xử. Còn bạn nói, cuộc sống chả có gì thay đổi, thậm chí còn tốt hơn thì hoàn toàn sai rồi. Mất tự do, là một thằng tù, dù thế nào cũng bị kỳ thị. Hắn đang bị trừng phạt chứ không phải được sống trên thiên đường. Điều tôi muốn nói chỉ đơn giản là: đừng vì định kiến mà đối xử bất công với hắn!
- Báo cáo

trantrung67
Bạn nghĩ hắn quan tâm tới việc bị kì thị à? Thằng này đã từng đòi phải có phim heo cho nó xem trong tù, vậy có phải là quá đáng lắm ko?
Với những thằng mất nhân tính thế này thì trựng phạt vậy có khác gì trên thiên đường? Có chăng là nó ko giết đc thêm người thôi bạn ạ
- Báo cáo
hanmai
Xin lỗi bạn, bạn có xem phim con heo không? Hắn cũng là con người thôi bạn ạ. Cái mục đích quan trọng nhất là "không giết thêm người", không gây ra tội ác thì vẫn đang đảm bảo được. Bạn đối xử bất công với hắn có chắc rằng ra tù hắn sẽ là người tốt? Tôi không biết hắn có quan tâm tới việc bị kỳ thị hay không. Nhưng bạn cũng không thể khẳng định rằng hắn ko tự trọng, hắn ko quan tâm tới việc bị bài xích, kỳ thị, thành kiến!
- Báo cáo

trantrung67
Nực cười, hắn sẽ ko bao giờ ra tù bạn ạ, ra tù thì đúng là tội ác đối với xã hội.
Bạn hỏi mình xem phim heo ko? Sao ko hỏi trước là mình có giết 77 người ko hả bạn?
Hóa ra đối với bạn "trừng phạt" chỉ ngang bằng với "ngăn ngừa tái phát" thôi à?
- Báo cáo

liar
"Vũ khí tốt nhất của chúng ta trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan là tinh thần nhân đạo"
Nghe giống xã hội chủ nghĩa phết nhỉ? :))
Dù sao thì cũng vẫn tin vào luật nhân quả, dù có thể mình không trông thấy được quả ngay tức khắc. Cũng không nghĩ chính phủ na Uy đã làm sai. 

- Báo cáo
hanmai
Mình không bênh vực gì tên sát nhân này cả. Mình chỉ muốn nói nếu đã để hắn được sống thì hãy đối xử công bằng với hắn và tôn trọng quyền con người của hắn. Vậy thôi 

- Báo cáo
Chris_ee
T hoàn toàn phản đối việc này, hắn ta gây nhiều tội ác như thế mà vẫn mặt dày đòi dc đối xử tốt chứng tỏ hn k có tý hối lỗi nào, việc gì fải khoan nhượng vs những người này
- Báo cáo
hanmai
Bác có chắc là đối xử hà khắc với hắn, hắn sẽ hối cả và sau 21 năm ra tù sẽ trở thành công dân tốt không. Hay hắn sẽ cực đoan hơn và phá hoại xã hội nhiều hơn?
- Báo cáo
Chris_ee
Vđ là nếu hắn gây tôi ác,vào tù, k hối cải, thì việc hn xin dc đối xử tử tế thì miễn đi, cphu cx k cần thiết fải đx tốt vs n người này.
Cx mog sau khi ra tù hn cx sẽ hối cải lắm chứ
- Báo cáo
hanmai
Sao bác biết là hắn không hối cải?
- Báo cáo
cogaiiach
Mình không phải là người rộng lượng, và luôn tư duy theo kiểu gieo nhân nào thì phải gặt quả nấy. Vì thế nên mình hoàn toàn phản đối việc này.
- Báo cáo
Totodile
Cứ thử tưởng tượng tên này gây tội ở VN xem? Nơi mà bắt trộm chó cũng bị đánh chết :))
- Báo cáo

Hachane
ý bác là Việt Nam không nhân đạo sao? Vụ bắt trộm chó là ở người dân, chứ đâu phải ở chính quyền
- Báo cáo
Totodile
tổ lái thế :)) ý tôi ko phải là VN ko nhân đạo, mà là ko thế nhân đạo bằng Na Uy :))
còn bạn đừng nói như thể người dân và chính quyền như hai chỉnh thể hoàn toàn khác biệt
hai bên cùng phản ánh lẫn nhau 


- Báo cáo
onthemar
Nghe bác nói như tiêu đề môn quản lí hành chính nhà nước :)) vụ trộm chó là do tâm lí đám đông và ý thức thôi :)) chính quyền cũng tắc trách vì đến không kịp, chứ không liên quan đến phạm vi nhân đạo của chính quyền =))
- Báo cáo