Một tip tôi học được từ hồi còn mới tập tành tán gái để thoát lỗi hỏi cung một cô gái :
Thay vì liên tục hỏi , hãy mạnh dạn đoán.
Sau này nâng cao hơn sẽ là chụp mũ và đọc nguội. Đó sẽ là một gợi mở chi tiết cho cô gái thay cho những câu hỏi chung chung nhàm chán.
Ví dụ:
"Em học trường gì?" >>> "Anh thấy em giống sinh viên ngoại thương phết." / "Đã ai bảo em có nét rất giống một cô gái ngành thiết kế chưa?" / "Trông em không giống học bách khoa chút nào."
"Em bao nhiêu tuổi?" >>> "Hoạt ngôn thế này chắc em tuổi Tuất nhỉ ?" / "Trông em như đang học cấp 3 ấy :))" / "Em có vẻ lớn trước tuổi nhỉ?"
"Em ngủ chưa?" >>> "Hôm nay thức khuya thế"/"Sơn Tùng viết bài "muộn rồi mà sao còn" có lẽ dành cho em đấy :))" / "chào cú đêm"
"Em đang làm gì?" >>> "Khuya rồi nấu cơm chưa bé?"/"Nếu hôm nay em vẫn chưa ra ngoài lần nào thì có lỗi với bản thân lắm đấy." / "Dậy đi , trưa rồi"
Thử ngay đi , đừng hỏi cung nữa. Đoán có sai , theo tâm lý con người đối phương sẽ muốn chỉnh sửa lại , giúp bạn có thêm tương tác thú vị hơn chỉ hỏi - đáp. Link cộng đồng tư vấn tán tỉnh tôi đã link trong profile , anh em muốn học hỏi cứ nhiệt tình tham gia nhé.
Gudluck!