Có, rất nhiều.
Credit: https://hope1032.com.au/
Credit: https://hope1032.com.au/
Đầu tiên, TÌNH YÊU và ĐẦU TƯ là hai phần trong toàn bộ cuộc sống của mỗi người. Ví dụ, ở một con người có rất nhiều phương diện tạo nên chính người đó và khiến họ khác biệt với những người xung quanh. Những phương diện có thể kể đến như, công việc, các mối quan hệ, sức khỏe thể chất và tinh thần, những sở thích và các những điều họ quan tâm, văn hóa và tư tưởng, cũng như cách đối nhân xử thế hay cách họ chiêm nghiệm về cuộc đời. Chúng ta có thể nhìn những khía cạnh này như những mảnh ghép của bức tranh. Cùng với nhau, chúng tạo nên một cuộc sống hoàn chỉnh, phong phú và nhiều gam màu hơn.
Vậy nếu một người có quá ít mảnh ghép thì sao? Đơn giản là cuộc sống của họ sẽ trở nên ít phong phú hơn là một người có nhiều mảnh ghép. Giờ chúng ta hãy lấy có số 10 làm ví dụ. Ví dụ TÌNH YÊU là 1 trong 10 mảnh ghép của một người thì ngoài tình yêu ra họ còn đến tận 9 mảnh ghép khác tượng trưng cho 9 phương diện khác tạo nên cuộc sống của mình. Vậy, với 9 phương diện này, họ có những góc nhìn đa chiều hơn, lăng kính sẽ rộng mở hơn, và quan trọng hơn hết là họ có nhiều thứ để cho đi hơn trong phương diện tình cảm của mình. Họ cho đi đơn giản vì họ "giàu có" khi còn 9 mảnh ghép khác góp phần tạo nên một con người toàn diện và họ cho đi vì họ mong người kia được vui vẻ và hạnh phúc hơn. Và cũng chính vì vậy, họ sẽ rất ít mong cầu được lấy lại từ đối phương những thứ họ ‘đầu tư’. Cuối cùng thì, người ở trong mối quan hệ với họ cũng sẽ là người được hưởng lợi nhiều hơn so với người ở trong một mối quan hệ với những người có ít hơn số mảnh ghép này và như một lẽ tất yếu, họ cũng sẽ nhận được từ những gì mình cho đi. (Tất nhiên, số lượng mảnh ghép của mỗi người là khác nhau và cũng không có 1 con số nào là tiêu chuẩn cả.) Quay lại mảnh ghép ĐẦU TƯ. So với TÌNH YÊU, nó có rất nhiều tương đồng. Hãy tưởng tượng một người bước vào lĩnh vực đầu từ và bắt đầu khi trong túi có 10 đồng thì khi việc họ bỏ 1 đồng vào bất cứ loại hình đầu tư nào cũng sẽ ít căng thẳng và lo sợ hơn nhiều so với 1 người chỉ có 1 đồng mà muốn đầu tư hết cả 1 đồng thậm chí là còn mượn thêm để đầu tư. Lúc này, căng thẳng và rủi ro mất tất cả mà người chỉ có 1 đồng phải chịu (thậm chí là những người thân, bạn bè xung quanh bị ảnh hưởng vì sẽ phải nhảy vào cứu vớt) là rất cao so với người có 10 đồng ban nãy. Và đương nhiên, người có 10 đồng cũng đã phải có tư duy và hiểu rõ rằng đầu tư ở bất kỳ lĩnh vực nào thì rủi ro là điều không thể tránh khỏi chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Điều này khi đặ cạnh TÌNH YÊU thì càng có mối quan hệ chặt chẽ. Vì ai bước vào một cuộc tình đều biết rằng không gì có thể đảm bảo mình sẽ đi suốt đời với đối tác của mình cả (dù cả hai thật sự đến với nhau bằng tình yêu chân thành và cùng cam kết sẽ cùng nhau đi qua các thử thách, chông gai). Trừ khi bạn là một nhân vật nữ chính của của một câu chuyện cổ tích đã vượt 81 kiếp nạn, bị dì ghẻ/ chị em cùng cha khác mẹ/ một mụ phù thủy ganh tị với nhan sắc của thìđể cuối cùng bạn sẽ gặp được “hoàng tử cưỡi bạch mã” đến để đánh thức bạn dậy đi làm không thì trễ deadline/ trễ giờ clock-in/ không đủ kpi để những mảnh ghép khác của cuộc đời bạn không bị rối tung lên như biểu đồ của thị trường chứng khoán.
Tóm lại, hãy liên tục bồi đắp cho bức tranh cuộc sống của mình được phong phú, sắc màu hơn bằng cách làm sâu sắc hơn những mảnh ghép đã sẵn có hoặc tích góp thêm nhiều mảnh ghép, miễn là bạn vẫn luôn có thể làm chủ được chúng. Không có một công thức chung cho sự viên mãn của cuộc đời mỗi người nhưng có những sự sai lầm thì lại mang tính khuôn mẫu, lặp đi lặp lại, và có thể dự đoán, học hỏi dựa trên những vấp ngã trước đó. Nên nếu được, hãy lùi lại vài bước đến nhìn toàn cảnh bức tranh cuộc đời mình mà tô điểm thêm và/ hoặc sắp xếp lại bố cục cuộc sống của mình nhé.