Dường như khi mọi thứ quá dễ dàng, con người sẽ mong muốn nhanh hơn, yêu nhanh, cưới nhanh, tan vỡ nhanh. Theo dòng sự kiện kể cả bản thân đã nhắn tin với rất nhiều người dù chẳng thực sự quen. Cuộc đối thoại thông qua tin nhắn chớp nhoáng tín hiệu gửi đi không có độ trễ, phản hồi dường như lập tức. Yếu tố quan trọng trong cuộc hội thoại không phải nhắn tin với ai đó rồi tự tưởng tượng các câu từ từ đâu hiện lên bám theo chúng mà phản hồi. Ta chưa từng được dậy yêu là gì, cái nhìn hạn hẹp của đứa trẻ với thế giới mà nó được sống. Các tin nhắn gửi đến đối tượng khác giới như là đang gửi tín hiệu S.O.S vậy. Báo tin đính chính rằng tui đang cô đơn nè làm ơn quan tâm tui với, khi các cảm xúc bị phụ thuộc vào đối tượng khác có nghĩa mình đang dần mất kiểm soát với chính mình, bỏ nhắn tin kiểu liên tục vài tháng tui cũng nhận ra nó đang làm hủy hoại ta hơn ta tưởng. Dường như khi mọi người kết nối với nhau qua cái màn hình vài dòng tin họ đã quên đi nét mặt của người khi nói câu đó. Những từ ngữ vô hồn mà ta đọc của ai đó gửi đến không thể lột tả hết tận cùng của người kia. Giả dụ hỏi một câu như dạo này sao rồi? Nếu cùng ở chung nói chuyện ta có thể thấy cả sự chú tâm lắng nghe của họ nét mặt đang biểu lộ hình tướng đang hiện diện lúc này. Nhưng câu hỏi trong tin nhắn thì nó khá mơ hồ và nhiều khi vì không biết tâm người kia như thế nào mà ta có thể làm tổn thương tới họ. Tình yêu thì càng không nên chỉ nhắn những lời thả thính đậm chất thả thính như anh sẽ ở bên em suốt đời. Chúng giống như trò lừa đảo khi ta có thể nhắn với bất kì đối tượng nào. Như khi ta thích một ai đó trên mạng có thực sự ta thích họ hay chỉ là hình ảnh được tạo dựng trong thế giới liên tục thay đổi. Có khi sự thật mãi là ta chẳng thích họ ngoài đời vì khi ở ngoài họ trông xấu hơn lời nói khó nghe tính tình thô lỗ cọc cằn và có phần hâm hâm. Đó ta đâu thích họ, nhưng hình ảnh họ tạo ra trên một không gian ảo thì tráng lệ lịch thiếp văn vở. Thực ra ta tình yêu nó đơn giản nhưng vì có rào chắn trước mặt mà trở thành khó khăn. Sẽ đến lúc còn người ta quay lại trạng thái cân bằng nhất không còn những thói cầu xin ai đó về tình yêu. Mà khi ấy tình yêu như gia vị ngọt ngào cho cuộc sống thêm màu sắc. Ta sẽ tự nhiên đến mức như chưa bước vào tình yêu dù đã đang trong tình yêu rồi.

Game
/game
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

