Từ nhỏ tới lớn có bao giờ bạn thấy một người đàn ông suốt ngày cứ lải nhải nhỏ tiếng, lo những chuyện nhỏ xíu xìu xiu, và thù dai chưa? Đa số những người con trai có tính xấu trên hoặc nhỏ mọn, tính toán, thường được ghép trong một tính từ không mấy thân thiện cho lắm đó là "ĐÀN BÀ". Tới lúc tôi phải phân tích rõ về tính cách này cũng như điểm lợi, hại của nó. 
        Đầu tiên là những mặt tốt ở tính "ĐÀN BÀ", hãy nhìn vào những người bà, người mẹ của bạn. Đó là những người chịu thương, chịu khó, quán xuyến từ chi tiêu đến việc nhà thậm chí một vài người còn là trụ cột kinh tế."ĐÀN BÀ" còn được thể hiện qua sự tinh tế của họ, họ có thể biết bạn đang yêu một ai đó hay thất tình chỉ qua một cái liếc mắt (không tin mấy ông thử nói dối với bồ mấy ông xem là biết, đàn bà con gái tinh tế vãi linh hồn). "ĐÀN BÀ" còn được dùng để chỉ những người con gái đã trải đời, những người con gái trưởng thành. 
         Giờ lật qua cái mặt trái của nó, "ĐÀN BÀ" thường nhỏ mọn, lải nhải, tính toán, thù dai, tham sân si, mây mây. Nhưng tại sao họ lại như thế ? Đơn giản nhưng ít người nào để ý thấy được nguyên nhân. Họ luôn tất bật công việc mà còn ôm luôn cả việc nhà thì ai mà chả khó chịu, bực dọc. Tính toán thì từ việc lo chi tiêu mà ra đấy, thù dai thì từ việc họ làm gì cũng ôm trong lòng (để bụng), và tham sân si thì để ý coi ai trên đời này không bị vướng vào tham sân si. Hãy nghĩ thoáng một chút về nó, rồi nhận thấy nó chả đáng để phê phán cả.

           Thế tính "ĐÀN BÀ" mà nằm ở "ĐÀN ÔNG" thì sao? Thiệt ra nó cũng như ở "PHỤ NỮ" mà thôi hãy thông cảm cho họ. Còn thằng nào mà bệnh nặng quá thì bơ nó ra mà sống , sớm muộn cũng bị xã hội ruồng bỏ. 
           BONUS: Tiện thể, ai có thể đặt lại cái tên cho tính cách này được không? Tại vì tui thấy để chữ "ĐÀN BÀ" mang nghĩa tiêu cực thì phân biệt giới tính quá. Mong sẽ sớm tìm ra cái tên phù hợp hơn cho nó.
                                                                                                                       Raion