Bỏ qua tất cả các phương pháp tán gái sến súa trên mạng, hôm nay tôi đưa bạn đến với một phương pháp tiếp cận khi tán gái khác là "bruh".
Trong khi hàng tá các anh em tiếp cận với câu nói huyền thoại "Em ăn cơm chưa?" hoặc "…hả em" dù biết rõ cái phần trong chỗ trống đó là gì, hàng tá các anh em khác sử dụng tuyệt chiêu đi đến con tim thông qua bao tử, một số ít thì có tài năng tán gái bằng khả năng cầm, kì, thi, họa của mình, một bộ phận tí ti sử dụng khả năng thao túng tâm lí để có được người mình thích. Và người chơi hệ thao túng đó có cả tôi.
Hãy nhớ rằng ấn tượng tốt thì không được nhớ đến lâu như ấn tượng xấu. Người hùng cứu người rồi chả ai nhớ tên nhưng lỡ ăn cắp vặt một lần thì cả đời mang tiếng ăn cắp rồi đó. Nên phương pháp tán gái này sẽ hơi kì đó nha.
1. Chọn mục tiêu phù hợp để áp dụng phương pháp này.
Bởi vì tính đặc biệt của phương pháp nên không thể nào áp dụng với tất cả mọi người được, nên bạn cần phải xác định mục tiêu mình hướng tới có phù hợp với cách làm này hay không.
Cô nàng mà bạn đang muốn tán tỉnh, có tính cách khá là đanh đá, đôi lúc pha một tí sự trẻ con, mà như tôi hay gọi gộp lại là "trẻ trâu". Ngoài ra, các cô nàng mạnh mẽ, thông minh biết võ thuật cũng có thể áp dụng cách này.
Nếu cô nàng bạn đang muốn tán tỉnh không nằm trong khuôn mẫu này thì bạn có thể dừng đọc tại đây và đi kiếm cách khác chứ tôi cũng không biết làm gì cả.
2. Hành động.
Cô nàng kiểu này không thể tiếp cận bằng phương pháp thường vì cô ấy luôn đủ thông minh để nắm được các chiêu trò tán gái phổ thông của tụi con trai. Vì vậy bạn! Đúng vậy! Chính là bạn cần vứt đi 1 phần lịch sự của mình để bật chế độ gợi đòn lên.
Tiếp cận, nói chuyện với những người xung quanh cô nàng với khí thế hổ báo cáo chồn nhưng làm sao cho mình không bị vô duyên. Hãy lơ cô nàng đi trong giai đoạn đầu, cô ấy sẽ phải chú ý đến cách ăn nói mất dạy nhưng không làm người khác khó chịu của bạn.
Sau một khoảng thời gian, bạn đã có một vị trí gọi là "hơi đáng ghét" trong lòng của người ta, thì đã đến lúc tấn công phủ đầu. Thay vì nói chuyện chỉ với những người xung quanh cô nàng, thỉnh thoảng hãy quay sang đâm chọt kèm một vài câu hỏi để thông dò thông tin (dù bạn biết rõ thông tin của người ta như lòng bàn tay).
Theo sự trẻ trâu của cô nàng, khả năng cao cô ấy sẽ cất tiếng tranh cãi với bạn sau vài lần cà khịa nhau, ngay lập tức hãy giả bộ tức giận và đấm vào vai cô ý (đấm vừa vừa thôi không là lên phường vì tội cố ý gây thương tích đấy; chú ý mấy cô biết võ, đấm ngu là có ngày bị đá vào đũng quần), nhớ kèm theo 1 vài lời thách thức.
Sau khi về nhà hãy nhắn tin xin lỗi, xin lỗi sao cho chân thật vào.
Sự khó hiểu của bạn đã in vào tâm trí của cô nàng rồi. Bây giờ nói chuyện như thế nào, hành động như thế nào là dựa vào thực lực của bạn vì tôi cũng chỉ mới thực hành đến đây mà thôi.
3. Tổng kết. Nghe thì có vẻ tôi đang xúi dại bạn nhưng tin tôi đi, không phải lúc nào đàng hoàng lịch sự cũng là cách tốt nhất đâu. Áp dụng và quay lại đây nói cho tôi kết quả nha!