Thương những buổi sớm
tiếng gà trong veo.
Thương buổi ban trưa
bà đang nhóm bếp.
Thương ráng chiều tà
chim bay về tổ.
Thương khi đêm muộn
nghe dế kêu ca.
Thương giàn hoa giấy
nở rộ muôn trùng.
Thương con mèo mướp
nằm lười trước hiên.
Thương cánh đồng xanh
cò bay thẳng cánh.
Thương tổ kén trắng
tằm dệt ngày đêm.
Thương phiên chợ sớm
có mẹ dắt tay.
Thương gánh hát chèo
cùng bố đi xem.
Tôi đã sống hồn nhiên
Trong những năm tháng ấy
Trèo cây cùng đám trẻ
Chẳng nghĩ ngợi tương lai
Khi lớn lên mới biết
Ngày ấy đã đi qua
Nhớ về miền quê cũ
Chỉ đơn giản là thương.
_mơ_