Đêm không ngủ, anh viết thư gửi em. :)

 Gửi em – người yêu tương lai!

 Một ngày nào đó có anh và có em, anh sẽ hạnh phúc được kể cho em nhiều hơn thế về tương lai.
 Trời đã sinh ra Adam, tạo hóa còn phải sinh thêm Eva nữa là.
 Không biết bây giờ em đang ở đâu trong thế gian này. Anh biết ở đâu đó trên Trái Đất này có một người con gái dành riêng cho anh và đó là người anh sẽ gặp trong tương lai gần nhất. Chính lúc này đây anh đang nghĩ về em. 

 Em không cần xuất hiện như một ngôi sao hay là người quan trọng đối với nhiều người khác. Anh chỉ mong em hiện diện trước mắt anh như người con gái bình thường. Em cũng có những giấc mơ bé nhỏ, sống một cuộc sống bình thường và mang cho anh một tình yêu vừa đủ. Mỗi buổi chiều lang thang trên con đường quen thuộc, trong lòng anh luôn bừng lên một khát khao có một người bên cạnh, một ai đó cùng anh đi suốt quãng đường dài và cùng nhau luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Anh muốn được cùng em lang thang phố xá, lân la các quán vỉa hè. Vào những ngày cuối tuần, được cùng em nấu những món ăn mình thích, đi xem phim, nghe nhạc và đôi lúc lại giận hờn. Hơn ai hết, anh cũng cần một người để dành trọn tình cảm trong trái tim mình, dành tất cả những điều tốt đẹp cho người đó. Một người sẽ cùng anh vượt mọi khó khăn trong cuộc sống, để xây dựng một gia đình hạnh phúc như ước mơ. Anh cần một người bên cạnh biết lắng nghe và động lực để anh cố gắng hoàn thiện bản thân mình, bởi anh biết mình không hoàn hảo. Có phải vì thời gian thử thách hay vì anh và em đang cùng đi trên hai con đường thẳng song song. Đã có lúc anh nghĩ, liệu rồi các đường thẳng song song có bao giờ gặp nhau. Mọi người xung quanh đều bảo, sau này anh nhất định sẽ trở thành một người chồng tốt, anh cũng tin như vậy và chẳng có lý do gì ông Trời không cho anh gặp em – người vợ tốt như em – em nhỉ! Một ngày nào đó có anh và có em. Anh sẽ hạnh phúc kể cho em nghe nhiều hơn thế về dự định tương lai. Không biết bây giờ em đang ở đâu trên thế gian này. Có biết, anh đang ngóng chờ em cũng như em đang ngóng chờ anh không?

 Em biết không!? Thứ lực hiện hữu trước cả loài người đó chính là tình yêu. Các đồi cát đổi thay theo gió nhưng sa mạc không bao giờ thay đổi và tình yêu của hai chúng ta cũng sẽ như thế. Nếu em là một phần vận mệnh của anh thì sẽ có một ngày anh gặp em.

 Những dòng này anh viết riêng cho em – người con gái của tương lai. Nếu có vô tình đọc được, mong em biết một điều: “Anh cần em lắm, hãy xuất hiện để ta tìm thấy nhau”.
 Anh!

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Buc-Thu-Tinh-Dau-Tien-Tan-Minh/ZWZ97WFI.html