Hà Nội, thứ 7 ngày 19 tháng 5 năm 2018
Chị thân thương 
Mong chị cho phép em được gọi như vậy, em thực lòng muốn gọi là ''chị gái thân mến'' nhưng em không chắc là chị có muốn em gọi vậy nữa không? Đã quá lâu từ ngày gần nhất hai chúng ta không nói chuyện một cách gần gũi trực tiếp. Em thực lòng mong chị luôn tự giữ gìn sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần
Về công việc, em có 3 vấn đề muốn đề cập ạ
vấn đề 1: chuyển hướng kí gửi sang trả phí mặt bằng
 - chuyện chuyển hướng từ kí gửi sang trả phí mặt bằng như Cá mòi, em đồng ý, em cũng có nghĩ tới chuyện đấy từ lúc nghe chị đề cập việc đưa Cá mòi vào rồi ạ. Chị cho em biết chị dự định thu của Parea bao nhiêu tiền, vào đầu hàng tháng hay ba tháng một lần,và sẽ đc để tối thiểu thời gian là bao lâu thì sẽ xem xét và cân nhắc cho em tiếp tục để đồ ở Bảo Khánh ạ, thêm nữa là chị cho phép em để đồ ở chỗ nào ạ?
- em vẫn luôn biết ơn chị vì đã từng ở cạnh em một thời gian và để em học đc rất nhiều điều từ chị
- những gì em đã làm với chị, em thực lòng xin lỗi chị, em trí nhớ thực tệ và đôi lúc ko đủ tinh tế để nhớ hết những việc em vô tình làm tổn thương chị. em chỉ muốn nói là dù em đã làm gì, thì e cũng ko bao giờ chủ ý muốn lợi dụng lòng tốt của chị, hay cố tình làm một việc gì tổn thất tới tài sản và tinh thần của chị hết. em chỉ có thể nhớ đc, em đã làm mất chiếc giá của chị, mà lúc chị nói em mới biết nó có giá trị vs chị sâu sắc tới vậy, e vẫn vô cùng xin lỗi chị nhiều, nhưng chuyện đã xảy ra rồi, em có thể làm gì để bù đắp lại việc mất chiếc giá ý ạ? em đang cố lục lại trí nhớ, em có làm gì khác nữa ko? em có mượn hai cái chân đế của chị, mà e quên xin phép chị lúc lấy đi vì em cứ nghĩ quá đơn giản mọi thứ, là em đã đề nghị và chị đã đồng ý rồi. em xin lỗi vì sự thiếu sót và bất cẩn này của em ạ. lời xin lỗi viết ra nhiều thế này, có thể sẽ ko còn giá trị với chị nữa, nhưng em đã cố gắng hết sức rồi ạ. ngoài những việc em nhớ được ở trên, em mong chị hãy giúp em, nói em biết e đã phạm phải những lỗi lầm gì nữa đc không ạ? em thực tâm mong chị hãy nói ra để em được biết và học cách sửa chữa ạ
vấn đề 2: tồn đọng việc ý tưởng từng chia sẻ với nhau

- lúc chị Hin nói cho em chỗ hàng còn lại của Parea, em thuộc dạng khi được mọi người cho cái gì đấy, em sẽ nhận và cố gắng trân trọng và sử dụng thứ đc cho tối đa, vì em ko có về nhiều thứ, nhưng em cũng được dạy rằng ko chủ động đi xin ai bao giờ, em đã không nghĩ sâu xa được tới việc những ý tưởng thiết kế đã từng bàn chung nhau sẽ như thế nào ạ, em xin lỗi về sự nông cạn của mình. 
- em có xem lại, chị từng chia sẻ với em ý tưởng về 4 mẫu đồ : váy rút dây, áo sơ mi dị dáng dài, áo zero và bộ trắng. Về áo sơ mi dị, bộ trắng và áo zero, em sẽ ko làm lại nữa, nếu chị muốn e sẽ gửi lại chị các mẫu rập của hai mẫu này ạ, còn váy rút dây thì em đã sản xuất và cắt rất nhiều rồi ạ, việc này em thực rất tiếc, em xin được làm mẫu đó tiếp, vì với chị, có thể tiền bạc không là vấn đề lớn, nhưng với hoàn cảnh của em, e đã cắt hàng, đã rải truyền cho thợ may, đồng nghĩa với việc em có trách nhiệm phải tiếp tục làm nó, vì bây giờ nó không chỉ là công sức từ ý tưởng, mà nó còn là công sức của những con người đã làm ra từng sản phẩm nữa ạ. em muốn sản xuất hàng em phải xác định đều việc cho thợ, nếu ko sẽ ko ai hôm nay mình đặt thì mình thuê họ làm một lô, rồi họ lại ngồi chơi được ạ, định hướng của Parea và em là đi lên từ việc tự thể hiện đc ý tưởng của mình chứ ko phải đi thuê bên thứ ba,  e xin được đề nghị chị cho phép e được gửi chị một chút ít ỏi tiền ý tưởng nếu chị muốn được nhận từ em ạ. Ngoài ra, những ý tưởng mác giấy in ảnh của em, em sẽ vẫn thực hiện, ý tưởng chụp ảnh từ ý nghĩa của từ Parea em xin phép vẫn triển khai như e đã định ạ. Còn các hình ảnh và clip chị Hin quay ở Đà Lạt em sẽ ko sử dụng , em vô cùng biết ơn nếu chị đồng ý với ý kiến em đề ra ạ.
- em sẽ vẫn làm những đồ lấy cảm hứng từ Madamn của chị Vy, em cũng đã nói với chị Vy về vấn đề nè rùi ạ, và em vẫn sẽ làm đồ có hơi hướng và cảm hứng từ instagram của chị heegenie, em cũng đc truyền cảm hứng rất nhiều từ cách xây dựng hình ảnh và guu thời trang của cá nhân này ạ. Đứng dưới tư cách một người làm nghệ thuật, em cố gắng là một người làm việc có tâm nhất có thể trong khả năng và điều kiện của em, từ ý tưởng tới sản phẩm là một quá trình sửa chữa và học hỏi, có sáng tạo rất nhiều, nên em tin với chị Hin và em sẽ ko tránh đc việc cùng nguồn cảm hứng nhưng cách thể hiện và góc nhìn sẽ có những cái riêng, về phía em em sẽ cố gắng nhất trong khả năng của em, còn về phía chị Hin, em tin với khả năng và năng lực của chị, sẽ tạo ra được những thứ có nét riêng ạ. 
Vấn đề thứ 3: nhân viên tại cửa hàng
- Trước tiên nói tới việc em cũng từng là nhân viên ở cửa hàng một thời gian không ngắn, cũng cùng đồng hành cùng cửa hàng trong những giai đoạn khó khăn, đôi khi e cũng chệch choạng, e biết ơn chị đã chỉ dạy em rất nhiều thứ trong quá trình e từng được là nhân viên của chị
- Trong thời gian chị đi vắng, em có cố gắng chăm lo và truyền đạt lại những gì em đc học từ chị, nhưng có thể cách truyền đạt cho ngkhac của em không dễ hiểu bằng chị hay vì một lý do khách quan nào khác, mà các bạn nhân viên đôi khi vẫn còn những thiếu sót, như chị đã từng nói, '' chị tin các bạn nhân viên của mình sẽ rất tuyệt nếu được training một cách đàng hoàng'', em cũng cùng chung niềm tin ấy với chị, và em cũng ngồi nói chuyện và hỏi han về định hướng và mong muốn của các bạn, thì em nhận được đề nghị xin nghỉ việc của Sâu, em nhìn ra đc Sâu chưa có trách nhiệm và đủ yêu thương cửa hàng nói chung, Parea và Khanh nói riêng, nên e tạm tự quyết, đồng ý Sâu hết tháng 5 nghỉ việc ạ.Tiên và Miên thì dự định đồng hành cùng cửa hàng tới hết tháng 8 ạ. 
- em đề nghị, một trong ba người, An hoặc chị Hin, hoặc em thì ai có điều kiện cho phép nhất cố gắng nghiêm túc quản lý cửa hàng và hai người còn lại giám sát và nhắc nhở lẫn nhau để có một môi trường làm việc chung ngày một tiến bộ và phát triển hơn ạ

Kết thư, em rất cảm ơn chị đã đọc tới tận cuối bức thư này, em hi vọng nhận được thư hồi âm, hoặc tin nhắn của chị sớm ạ
Tái bút: Em cảm thấy là, chị Hin có thể thử suy xét trong việc nói tới công việc không nói mệt nữa ạ, ai cũng mệt, nhưng có những khi ko cần phải nói quá nhiều về sự mệt mỏi của chị khi chị ko muốn em chia sẻ hay bước vào đời sống riêng tư của chị nữa. Em tự cảm thấy chị quá tuyệt, chị quá đẹp, đôi khi ở cạnh chị, tự em e dè, em sợ chị buồn nhưng em chẳng làm gì đc, em sợ chị mệt nhưng biết đâu chính em lại vô tình làm chị mệt mỏi. Việc tự em thấy các mối quan hệ của chị ít, lúc chị chủ động cho em bước vào em đã không đủ can đảm và yêu thương trọn vẹn như tình cảm chị dành cho em được, e rất tiếc vì đã vô tình khiến chị thất vọng điều gì đó mà e cũng chưa rõ đc chị hi vọng điều gì ở em ạ. Đứng dưới góc nhìn một người trẻ tầm thường em còn quá nhiều thứ cần hoàn thiện, đôi khi em thật sự ko hiểu hết được những gì chị làm ạ, mong được chị sẻ chia thẳng thắn một lần nữa ạ.
Trong thâm tâm em luôn nhìn theo và mong chị mạnh khỏe và vui vẻ ạ

Một lần này cho phép em được viết là Em của chị