Kết quả hình ảnh cho THỜI GIAN TRÔI NHANH THẬT ĐẤY


Cứ đến gần Tết và sau Tết, luôn cảm thấy thời gian trôi đặc biệt nhanh! Nhanh như thế nào cơ? Chính là mở mắt ra nhắm mắt vào đã hết một đời người.
Ngày bé chẳng phải ai cũng từng nghe bố mẹ nói thời gian trôi qua rất nhanh sao, nhưng chúng ta chẳng ai tin. Vẫn luôn cảm thấy sống thế nào thì vẫn mãi là một đứa trẻ. Cho đến một ngày ta thôi nghĩ về nó thì ta đã già mất rồi.
Vì lớn lên, ta ôm đồm suy nghĩ chẳng còn thời gian ngồi đếm mưa rơi, đếm ngày trôi như tấm bé. Thanh xuân cũng vì thế mà xa dần.
Có nhiều chuyện cũng giống như thời gian vậy, ta biết rõ sẽ mất đi nhưng chẳng cách nào quý trọng nó được. Vì ta không tin, cho đến một ngày nó thực sự trôi xa.
Có phải ai trông chúng ta cũng từng trải qua những ngày cảm thấy cuộc sống vô cùng tẻ nhạt?! Chúng ta nghĩ cứ chết đi cho rồi. Vì cuộc đời vốn là vô nghĩa, chúng ta cứ tự cho mình là quan trọng, mơ gì xa xôi những việc lớn lao. Chúng ta so với cuộc đời chỉ là một hạt cát nhỏ bé, so với vũ trụ càng chẳng đáng kể đến, so với thời gian… càng vô nghĩa hơn. Vậy mới nói, sống ở đời chỉ cần bản thân cảm thấy vui vẻ là được rồi, không cần quan tâm đến ánh nhìn của thiên hạ, chuẩn mực của họ không phải là thước đo dành cho bạn. Bởi vì chúng ta chỉ sống một lần mà thôi, những vui buồn kiếp này vĩnh viễn không lặp lại. Hãy khắc ghi nó một cách chân thành nhất, rõ ràng nhất.
Tôi có xem một chương trình, có cô gái từng nói thời gian cũng giống như viên gạch vậy, cho dù bạn có xây nó thế nào thì nó cũng mất đi rồi. Thời gian mất đi rồi,hãy dùng thứ quý giá đó cho chính mình là người thân. Đừng xây nó trên miệng người đời.
Đến cuối cùng tôi chỉ muốn nói là, sống sao cho bản thân hạnh phúc là được. Yêu ai cũng được nhưng phải yêu bản thân hơn hết. Những ai làm bản thân tổn thương thì phải vứt bỏ ngay, vì đây là cuộc đời của bạn, thời gian của bạn. Đó là những thứ chỉ dùng một lần và không tái sử dụng cũng không có chỗ bán cái khác. Hãy trân trọng.