Chúng ta luôn nảy ra nhiều ý tưởng, kế hoạch táo bạo cho bản thân. Nhưng chúng ta cũng đưa ra nhiều lý do để trì hoãn và hợp lý hoá chúng, hay đợi mòn mỏi “thiên thời, địa lợi, nhân hoà” để bắt đầu hành động.
Chắn hẳn bộ phim Iron Man quá quen thuộc với chúng ta. Khi được hỏi bộ giáp Iron Man hoàn hảo nhất hay bộ giáp được yêu thích nhất thì sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên khi được hỏi về bộ giáp cùi bắp nhất mà Tony Stark đã sáng chế, có lẽ mọi người ai cũng có quan điểm giống như mình.
Bộ giáp Mark I huyền thoại -  nhìn không khác gì gã người thiếc trong bộ phim “phù thuỷ xứ Oz” phiên bản được bơm steroid vậy!<br>
Bộ giáp Mark I huyền thoại - nhìn không khác gì gã người thiếc trong bộ phim “phù thuỷ xứ Oz” phiên bản được bơm steroid vậy!
Yes, đây chính là bộ giáp đầu tiên Tony Stark tạo ra. Tony làm ra bộ giáp này trong hoàn cảnh rất đặc biệt: bị giam cầm trong một nhà tù tại Afghanistan, bị bọn khủng bố Ten rings đe doạ tính mạng, không có phòng lab hiện đại, không có trợ lý ảo Travis, không có cô trợ lý xinh đẹp Pepper tâm tình những lúc chán chường,…Nói chung là vô cùng ngặt nghèo, thiếu thốn. Tuy nhiên với ý chí mạnh mẽ và hành động quyết liệt bất chấp nghịch cảnh, Tony đã tự giải cứu mình khỏi bọn khủng bố Ten Rings. Nếu Tony Stark do dự, chờ đợi những “điều kiện hoàn hảo” để làm nên một bộ giáp bất khả chiến bại, có lẽ Tony phải chờ tới…kiếp sau mới trốn thoát được, hoặc bị bọn khủng bố cho về chầu ông bà đoàn tụ cùng Howard Stark từ lâu rồi.
Trong khi Tony Stark giành lấy sự sống từ tay tử thần chỉ với đống sắt vụn, chúng ta luôn chần chừ và đòi hỏi nhiều điều kiện cần và đủ để bắt đầu một thứ gì đó.
Muốn có sức khoẻ, body đẹp khi phòng gym đóng cửa mùa covid, hay không có tiền để tập kèm cùng PT: hãy tập những bài tập thực hiện được ở nhà, mua một sợi dây nhảy, hay hít đất 100 cái/ngày…
Muốn làm mạnh thường quân để giúp đỡ mọi người nhưng trong túi không có nổi một ngàn tỷ như CEO Phương Hằng: hãy giúp đỡ những người thân và bạn bè xung quanh bằng cách chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của mình cho mọi người.
Muốn dấn thân vào con đường viết lách nhưng thấy bản thân chưa đủ giỏi, hay không có một website của riêng mình: cứ viết thôi, viết dần rồi sẽ quen. Không có website thì gia nhập cộng đồng viết lách đáng yêu nhất quả đất là Spiderum để lan toả những giá trị tốt đẹp.
Và rất nhiều lĩnh vực khác trong cuộc sống kể đến sáng mai mới hết. Điểm chung là chúng ta có thể bắt đầu với những điều nhỏ nhặt nhất hay với những nguồn lực sẵn có. Chờ đợi quá lâu để hành động sẽ khiến những kế hoạch, ý tưởng nguội dần và đi vào dĩ vãng.
Bàn tay ta làm nên tất cả Có sức người sỏi đá cũng thành cơm
Một khởi đầu không hoàn hảo là bước đầu tiên để đạt được kết quả hoàn hảo.
Hãy bắt đầu ngay bây giờ, kể cả khi chúng ta chỉ có một đống sắt vụn, hoặc chỉ với hai bàn tay trắng.
Đừng chờ đợi và hãy bắt đầu hành động. Nếu không gã này sẽ đến hét vào mặt bạn!
Đừng chờ đợi và hãy bắt đầu hành động. Nếu không gã này sẽ đến hét vào mặt bạn!