Màu áo thiên thanh
Em mang
Còn mãi, còn mơ màng nơi phố lạ
Phố vắng,
Em du xuân
Mái tóc mỹ miều,
Mắt em cười trong nắng.

Tôi thầm hỏi:
“Em có đợi chờ tình yêu?”

Em bước hoài
Gót ngà có mỏi?
Em bước vội
Cành lá có lao xao?
Em bước nơi nào
Cỏ cây rung gió thổi
Em dạo bước đồng nội
Hương lúa thổi rì rào
Em rời bước nơi nao
Ngọt má đào nơi ấy
Tuổi xuân còn hây hẩy
Gió dạt dào môi em

Màu áo thiên thanh
Khuất sau bao hi vọng
Khuất tường cao cổng kín
Khuất bờ rào xanh xanh

Đây một dòng suối dịu êm
Mềm mại quanh với làn nước mát lành
Màu áo dịu dàng trôi theo gió thổi
Lạ lùng thay, màu áo mỏng manh.

Mỏng manh….
E ấp hơi thở
Trái tim phập phồng
Chút giọt xuân nồng
Của ong bướm
Và trái cấm đỏ ươm chốn Địa Đàng
Mang nặng
Con tim bẽ bàng
Chút tình chớm nở
mình tôi mang…