Title: Gửi em
Đây có lẽ sẽ là
Bài thơ đầu tiên và duy nhất
Tôi gửi tặng cho em
Em ơi, tôi nhớ em lắm đấy
Giờ này em làm gì?
Ở đâu và với ai?
Mà có lẽ đó cũng
Chẳng phải chuyện cả hai
Em có còn hút thuốc?
Hay thức khuya chơi game?
Sức khỏe em sao rồi?
Có ăn uống đầy đủ?
Hay bỏ bữa thường xuyên?
Hay em vẫn còn bị
Những cơn đau dạ dày?
Mối quan hệ của em
Bây giờ thế nào rồi?
Với cả cha lẫn mẹ
Mẹ có còn gọi điện?
Hay là vẫn còn bị
Cha đánh đập hằng đêm?
Tôi còn yêu em nhiều
Mà em nào có biết
Nhưng mà từ giờ hãy
Sống thật tốt em nha
Hạnh phúc và vui vẻ
Bên cạnh người em thương