Trái tim ơi bạn ngủ ngoan đi
Thở đều đều đừng lạ lùng thế nữa
Những niềm vui kia còn chưa dứt nửa
Sao lỡ vội vàng đánh động mang đi
Nửa ngăn này đâu chứa đựng chia li
Bỗng nỗi buồn rơi vào băng phủ trắng
Ngăn sầu thương bỗng trở nên vắng lặng
Những khoảng trống cứ đào rộng ra thêm
Nếu trước kia là một thoáng êm đềm
Thì hôm nay là phút giờ vô vị

Những điều kì dị, những nơi huyền bí
Cũng bị hóa những khoảng trống mênh mang
Những khoảng trống chẳng thể đến lang thang
Chỉ là vô cùng màu không thấy
Chẳng hoàng hôn hay biển hồng sóng dậy
Chỉ nở rộng xóa sổ cả cõi lòng
Dường như là giọng hát lặng câm
Giữa hố trời bên kia thăm thẳm

Ai còn đủ sức nâng đỡ trái tim
Khi những dâng trào bỗng nhiên im bặt
Nuốt chửng yêu, ghét, giận hờn
Hóa tan tương lai quá khứ
Chỉ còn chiếc đồng hồ không số quay quay.
Tháng 5, 2018
need...