Tôi Thiên Bình, trend hiện nay gọi là 1 cung redflag🚩. Còn tôi thì thấy chòm sao này vô tri, nhẹ dạ cả tin, tưởng mình thông minh... nhưng không hề, nó ngu ngốk.

Hướng nội
Thiên Bình hướng nội, mang trong mình mong muốn được yêu thương, nhưng không biết cách thể hiện, để rồi nhìn nó vất vưởng "đau" rồi lại "vui" giữa đời sống.
Trông nó tri thức, tinh tế, fancy, dễ thương nhưng nó không sâu sắc, vì khi thiên quá nhiều về đối đãi, xử lý tình huống giữa người với người, thì nó bị mất cân bằng (mất sức).
Khi người ta cãi lý, thì nó cãi vô tri, ngang ngạnh, nghe không làm đối phương phục. Vì nó muốn làm giảm đi độ căng thẳng của việc cãi nhau, và chỉ muốn được lắng xuống, vỗ về. Mà càng như thế, càng thấy Thiên Bình thật sự nhu nhược.
Có thể nó khóc đó, buồn đó, rồi lại tích cực, lại vui. Trông nó "tỉnh tỉnh" sau những tan vỡ, vì nó không xử lý tình huống, suy nghĩ thì nhiều, mà hành động thì đi 1 nẻo.
Tôi quen vài người, deeptalk và rồi nhận ra bản thân mình đã quá màu hồng cuộc sống này. "Con người" không lường trước được suy nghĩ thật của họ, không biết thì thôi, biết thì cũng " vỡ tim".
Nhưng nếu không như thế, không tin tưởng vào lời nói, hành động yêu thương người khác dành cho mình, làm sao mà sống nổi?
Tin tưởng bản thân mình, đừng để lối sống, quy tắc sống của người khác chiếm lấy. Hãy có chính kiến đi Thiên Bình à.
"Cuộc sống này sắc màu🫧". Đừng chìm trong màu u tối nữa. Mình nghe, mình trao đổi, để tham khảo chứ không phải thu vào, rồi mình ovt. Thoải mái đi. Sống như con người đi. Đừng đi cân bằng thế giới nữa💨.
Ôi 1 bài viết "tự tin" - vô tri❄️.

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất