[Bài viết này dành cho các bạn học sinh lớp 9]
Mỗi khi nhắc tới kì thi này, không ít học sinh và phụ huynh đều cho rằng đây là kì thi thực sự quan trọng, căng thẳng và có phần còn khó khăn hơn cả thi đại học...
Vậy liệu thực sự kì thi này có "đáng sợ" như vậy?
Tại Hà Nội, kì thi lớp 10 vẫn chưa bao giờ hạ nhiệt, các trường công lập chỉ tuyển khoảng 60% học sinh. Những áp lực thi cử dường như đặt vô cùng nặng lên vai các em học sinh lớp 9 và thậm chí cả phụ huynh, ngoài giờ học trên lớp, đi học thêm đã gần như trở nên phổ biến và không thể thiếu đối với tất cả các bạn học sinh, đặc biệt là các em học sinh thi chuyên.
Để lấy ví dụ, trường THPT Chu Văn An có điểm chuẩn là 43.25/50, như vậy là kể cả các em đạt đến điểm giỏi - mức 8 điểm mỗi môn vẫn còn thiếu rất nhiều điểm. Thế nhưng, trường THPT Đại Cường chỉ lấy có 12.5 điểm... chỉ với 2.5 điểm mỗi môn đã có thể đỗ. 
Những ngày tháng ôn thi vô cùng gấp rút, cuộc sống của học sinh trôi qua nhanh như chớp mắt, các em phải đấy tiến độ học tập nhanh hơn rất nhiều để có khoảng vài tháng để tập trung ôn thi. Việc này làm năm học cuối cấp của các em trở nên căng thẳng vô cùng để có chỗ trong ngôi trường mơ ước "top đầu" của mình. 
Đây có lẽ là thử thách đầu tiên của cuộc đời các em, là một chương truyện mới trong câu chuyện cuộc đời mà các em xây dựng.
Những ngày tháng cận kề kì thi, đừng để tâm trí mình như rối bời, rơi vào tình trạng stress không lối thoát, quay cuồng giữa lượng kiến thức vô vàn. Hãy giữ bình tĩnh và tinh thần tốt nhé, trước những việc quan trọng thì thái độ tiêu cực thực sự chỉ là một kẻ phá rối và làm ta trở nên yếu đuối hơn. Hãy vui lên, nguồn năng lượng tích cực của các em đã thực sự là một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ để tiếp sức cho các em rồi.
Cho dù kết quả có thế nào, vui vì mình đã làm tốt, buồn vì mình đã chưa làm như ý hay thất vọng vì đã không thực hiện được ước mơ của mình. Hey, chính các em cũng đã cố hết sức rồi, hãy trân trọng tất cả những gì mình đã làm được. Và đừng quên, cuộc sống không bao giờ dừng lại, sẽ có một chương mới để em viết tiếp cho riêng mình, tìm được những chân trời mới phù hợp với bản thân hơn.
"Biết người biết ta trăm trận trăm thắng". Đừng đặt quá nặng việc thi cử, hãy sáng suốt trong việc đặt nguyện vọng nhé, vì đặt đúng nguyện vọng đã giúp em có được một phần của chiến thắng rồi!
Hãy luôn nhớ, cuộc sống luôn đầy ắp những điều mới mẻ đang chờ em khám phá, đừng để điểm số đánh gục bản thân, hãy sẵn sàng để làm nên chất riêng của em, những điều kì diệu mà em sẽ làm được trong tương lai bằng tất cả những gì các em có. Hãy cố gắng lên các em nhé, các em sẽ chỉ thi có môt lần thôi nên hãy làm lần đó cho ra trò, làm một chiến binh dũng cảm chiến đấu cho chính bản thân mình chỉ một lần thôi. 
DON'T GIVE UP
Anh tin ở các em lớp 9!