Kết quả hình ảnh cho the shining


Phim này là phim kinh dị tâm lý nhé các bạn, không máu me gớm ghiếc, không ma quỷ ám ảnh, không hù dọa "hết cả hồn". Phim này đánh vào nỗi sợ, sợ ở một mình, sợ chán chường của mỗi coi người. Do vy nó ám ảnh hơn, nhưng sẽ chỉ phát huy tác dụng nếu bạn từng trải qua những cảm giác như vậy.
Nhạc phim, cách quay và diễn xuất sẽ khiến bạn choáng ngợp. Đảm bảo đó. Tuy vậy đối với mình phim có 1 điểm trừ khá lớn là phim còn khá khó hiểu, một phần cũng do phong cách của đạo diễn Stanley Kubrick, một phần cũng do chuyển thể không hoàn toàn theo nguyên tác từ tiểu thuyết cùng tên.
Dẫu vậy đây cũng là một phim rất hay để xem, đây là phim đầu tiên mình xem thuộc thể loại kinh dị, nên vào thời điểm đó, mình chưa thể xác nhận rằng đây có phải là một trong những "phim kinh dị hay nhất mọi thời đại" như thiên hạ bàn tán hay không. Sau khi xem cả The Thing, Misery, Silence Of The Lambs và nhiều phim khác nữa, mình xác nhận đây là một trong những phim kinh dị hay nhất mọi thời đại.
Không có văn bản thay thế tự động nào.


The Shining dựa trên tiểu thuyết cùng tên của Stephen King. Phim rất độc lạ với bối cảnh chỉ có 3 người, Jack- người chồng đang muốn viết một cuốn sách, có vấn đề về rượu, Wendy- người vợ yếu ớt, thương chồng con, luôn có vẻ hốc hác suy sụp và Danny- đứa con tầm 8 tuổi, xinh xắn dễ thương nhưng có vẻ hơi nhút nhát, chơi với người bạn tưởng tượng Tony.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười

nếu bạn xem phim rồi thì chắc chắc bạn sẽ bật cười với cảnh này :)

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Phim này âm nhạc phải gọi là tuyệt vời, gay cấn hồi hộp hấp dẫn từ đầu tới cuối. Đây là phim kinh dị đầu tiên mình coi, thực sự rất vui vì nó không có máu me quá nhiều hoặc ma quỷ chém giết gì cả. Đơn giản nó nói về những suy nghĩ, hành động mang tính hoang tưởng huyễn hoặc kinh hoàng bắt nguồn từ chính tâm trí chúng ta.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, cận cảnh

Ôi khuôn mặt. Jack Nicholson đóng quá hay đi, đạt kinh khủng. Hồi coi Batman 1989 thấy Joker cũng ghê ghê rợn rợn, nhưng mà coi đến phim này thì từng cử chỉ từng cái điệu bộ biểu cảm của ổng coi mà muốn són ra quần. Cha này đúng hay thiệt, đóng đúng chất.
Vậy mà nếu các bạn coi thông tin trên mạng thì khi làm phim ó, Stephen King không đồng tình ông này đóng, vì theo Stephen thì Jack phải là 1 người đàn ông hiền lành lịch lãm, rồi dần dần mới trở nên điên loạn. Nhưng tất nhiên đạo diễn không chịu, nên chúng ta mới có 1 vai diễn ám ảnh như thế này.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đồ uống, trong nhà và cận cảnh
nói rồi, cha này đóng quá hay
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi
Nhân vật Danny được Danny Lloyd đóng rất tròn vai, nhìn là thấy đúng nghĩa một thằng bé nhút nhát nhưng có những vấn đề về tâm lý rất đáng quan ngại
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, bàn và trong nhà

Ui, vai Wendy còn hay nữa. Thực sự mình không miêu tả được, bạn coi thử đi sẽ thấy. Đúng kiểu người phụ nữ yếu ớt, ốm, cao nhòng, không mặt thóp lại, thiếu sức sống, nhưng thương chồng và yêu con. 
SPOILER ALERT
Cái cảnh Wendy nhốt Jack đúng là diễn quá đạt, dù Jack đang cơn điên loạn nhưng mình cũng cảm thấy đau xót cho các nhân vật này. Còn cảnh trong nhà tắm cuối phim thì quả là tuyệt vời. Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt của Wendy ta cũng cảm nhận được sự kinh hãi tột độ chớ chưa nói gì đến tiếng hét của cô.
Trong hình ảnh có thể có: văn bản

Có những cảnh trong phim không ghê rợn nhưng rất ám ảnh, như cảnh những trang trong máy đánh chữ chỉ ghi "all work and no lay makes Jack a dull boy", cảnh hai bà-chị-xinh-tươi nắm tay nhau, cảnh trong nhà tắm, cảnh máu đổ, ...
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, cận cảnh và văn bản

Cảnh này là cảnh tuyệt nhất phim: "Here's... Johnny!"
Cái này do chính Jack Nicholson chế ra theo câu mở đầu trong talk show late night with Johnny Carson.
Ám ảnh.
Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang cười, trong nhà
và Joker cám ơn bạn vì đã đọc bài :)