- Nguyễn Tiến Anh
Xã hội hoàn hảo khi các nhân tố tạo nên xã hội đó đều hoàn hảo. Xã hội thiên đường khi con người trở thành thần thánh.
Rất khó để trở nên hoàn hảo, nhưng nếu bỏ cuộc thì cái bất công, mâu thuẫn sẽ xuất hiện đầy rẫy. Hành trình trở nên hoàn hảo là hành trình vô tận, nhưng nếu không chịu đi, thì chúng ta tiến bộ để làm gì nữa? Chúng ta cứ làm theo bản năng, đói thì ăn, khát thì uống, thích thì ngủ, thích thì chơi, đến mùa thì giao phối.
Cái đặc biệt của loài người là sự tiến bộ vượt bậc, và mục đích của sự tiến bộ này là vì nhau, vì đồng loại, thậm chí vì thiên nhiên, Trái Đất. Ta trở nên hoàn hảo vì ta có tình yêu thương. Phương tiện giúp ta hoàn hảo là trí thông minh.
Điều đáng sợ là suốt nhiều năm qua, chúng ta chưa đạt được mức tiến bộ mới nào. Chúng ta chỉ biết thương mại hoá tất cả mọi thứ. Chúng ta chỉ biết tận hưởng và tận hưởng mọi tài nguyên thiên nhiên. Chúng ta có dấu hiệu ngu đi. Vì mọi ý tưởng đều dừng mở mức vì cái tôi cá nhân.
Quy luật thiên nhiên là kẻ yếu bị kẻ mạnh tiêu diệt. Quy luật con người là phải yêu thương nhau để tồn tại trước quy luật thiên nhiên.
Con người yếu đuối, không quan tâm đến nhau, tự phá vỡ quy luật của mình. Vậy quy luật thiên nhiên tất thắng. Một cơn đại hồng thủy sẽ quét qua và chỉ những Noah mới sống sót. Để tạo nên 1 xã hội mới tiến bộ hơn.
Thần thánh là do con người tưởng tượng ra, với mọi quyền năng siêu phàm. Vậy để tạo ra thiên đường thì con người phải trở thành thần thánh. Đó là trở thành các đấng sáng tạo, tạo ra các đại dương mới, vùng đất mới, sinh vật mới, những trái đất mới và vũ trụ mới.