Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời
(Ảnh: Google Hình Ảnh)

Bộ phim dựa trên tiểu thuyết cùng tên của ông vua Tiểu Thuyết rùng rợn Stephen King, người nổi tiếng với cách biến những sự việc bình thường trở thành những câu chuyện ám ảnh, rùng rợn. Một thị trấn bỗng bị bao trùm bởi 1 làn sương mù bí ẩn, những hiện tượng lạ xảy ra và những con quái vật bắt đầu xuất hiện. Con người sẽ làm gì khi đứng trước nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng?
Sau một đêm bão lớn, mọi người thường sẽ đi mua sắm, sửa chữa lại những thứ hỏng hóc. Cửa hàng tiện dụng là điểm đến của mọi người trong thị trấn. Những hiện tương lạ bắt đầu xảy đến, 1 làn sương mờ giăng trong không khí, xe cảnh sát và quân đội đi với tốc độ chóng mặt, có lẽ cũng không có gì nghiêm trọng. Nhưng rồi 1 người đàn ông đầy máu chạy đến, 1 cơn động đất nhỏ và tiếng kêu thét ngoài bãi đỗ, sương mù dày 1 cách khủng khiếp. Mọi người trong cửa hàng hoảng sợ, họ vội đóng chặt cửa, tự trấn an lẫn nhau và không dám bước chân ra ngoài. Một người phụ nữ nói cô phải chở về nhà ngay, vì 2 đứa con đang ở một mình và cô cần người đi cùng. Nhưng không ai dám giúp người phụ nữ, cô đành liều mạng bước ra ngoài và biến mất trong làn sương.

Sự thiếu thông tin và nghi ngờ trong thời gian dài khiến một nhóm người quyết định ra ngoài tìm kiếm sự trợ giúp thay vì trốn trong cửa hàng. Lũ quái vật tấn công họ. David Drayton ngẫu nhiên trở thành người lãnh đạo, anh muốn bảo vệ con trai mình, vì vậy anh động viên nhóm người đoàn kết lại và chiến đấu với lũ quái vật. Nhưng lúc này khi phải cầm vũ khí, con người mới thấy họ thiếu thốn kỹ năng sinh tồn ra sao, dùng dao thì chém trượt, dùng lửa thì bị bỏng, họ phải liều mạng vào nhà kho chứa thuốc và cũng phải để lại nhiều người trong đó.
Is 'The Mist 2007' movie streaming on Netflix?
(Ảnh: Google Hình Ảnh)
Những cái chết khiến con người cảm thấy yếu đuối, họ lại tách thành 1 nhóm cuồng tín, cuồng dại và đổ lỗi, họ treo cổ 2 người lính và ném người còn lại cho quái vật. Rồi họ tiếp tục muốn hiến tế con trai của David như theo Kinh Thánh khiến anh phải bỏ chạy. Chiếc xe đứa nhóm 5 người của anh đi mãi, chỉ nhìn thấy những cảnh chết chóc và rồi cũng hết xăng dừng lại. Một con quái vật khổng lồ đi ngang qua, so với nó con người chỉ như loài kiến, màn sương vẫn dày đặc. Có một màn sương tuyệt vọng khác xuất hiện, David cầm khẩu súng lên, những người trên xe nhắm mắt lại, 4 phát đạn vang lên. David bắn họ trong đó có cả con trai mình, anh bước ra bên ngoài và chờ đợi cái chết đến. Nhưng thật trớ trêu trước mặt anh là quân đội, họ phun lửa giết quái vật và cứu những người sống sót, màn sương lại tan dần. David gào nấc từng tiếng trong đau đớn, người phụ nữ khi trước bỏ đi khỏi cửa hàng ôm hai đứa con nhỏ đi qua nhìn anh. Một cái kết khác hẳn nguyên tác, một cái kết khủng khiếp và tàn nhẫn với những người không còn niềm tin sẽ sống sót.

Rốt cục sau cùng, con người yếu đuối đến thế sao? Không, không hề, người phụ nữ đã cứu được 2 đứa con của mình vì cô đã dũng cảm đối mặt với nỗi sợ. Những con quái vật chỉ núp trong làn sương mờ và chẳng thể nào thấy rõ được chúng, những con nhỏ hơn chỉ cần mồi lửa là giết được, con người đơn thuần đã tô vẽ chúng bằng sự sợ hãi. David nhận ra những kẻ cuồng tín chẳng khác gì quái vật, anh phải chạy thật xa khỏi chúng và rồi chính anh lại cũng trở thành quái vật. Nói cách khác, con quái vật thực sự lại nằm trong chính nỗi sợ hãi nguyên thủy của con người.
#PieceofMyheart #Phimhay