THẾ GIỚI 5D - ĐƯỜNG DÀI HAY NGẮN LÀ Ở BẠN
Những người anh em, bạn đặt mình vào nhóm nào? Hỏi vậy không có nghĩa là đang tách biệt Cỏ dại khỏi Lúa mì. Cỏ dại và Lúa mì chỉ đơn giản là Ánh sáng và Bóng tối. Tất cả chỉ là một và cũng chỉ cách nhau một gang tay.

Hôm nay là một ngày rất thú vị. Thú vị vì tâm trí mọi người rất khác nhau. Và đang có sự phân chia thành 3 nhóm trên hành trình tiến vào Thế giới mới.
Nhóm đầu tiên, có lẽ là nhóm tích cực nhất trong nỗ lực vì một Trái đất mới. Một số tin vào sự ra đời của Thế giới mới, quên đi thế giới xung quanh, hiểu rằng mỗi người phải ở nơi mình cần đến, anh ta đang khiến sự lựa chọn của linh hồn mình trở nên xứng đáng.
Nhiều người vẫn tự hỏi: “Có phải mình trở nên vô cảm không, vì mình không còn đau khổ, không còn khóc khi nhìn thấy một bi kịch xảy ra, lòng mình đã bình thản”. Và tôi trả lời: Không, bạn không vô cảm, bạn chỉ đang coi trọng tất cả những lời dạy trong quá khứ; không làm khổ người khác và hiểu rằng mỗi người đều có thời điểm của mình, rằng mỗi linh hồn đang ở trong thời điểm này. Bây giờ, nơi họ cần phải đến để hoàn thành mọi thứ đã được xác định bởi chính họ khi đầu thai.
Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng những người cảm thấy như vậy về thế giới bên ngoài đã hoàn thành một phần tốt đẹp của con đường, đã sẵn sàng hướng tới Ánh sáng.Tổng lãnh thiên thần Michael
Như thế là họ đã hoàn hảo? Không, họ vẫn phạm sai lầm. Nhưng họ có khả năng nhìn vào lỗi lầm của mình, cầu xin sự tha thứ và hiểu rằng họ không thể lặp lại chúng nữa. Nói cách khác, họ đang áp dụng mọi thứ mà họ đã học được cho đến ngày hôm nay, họ luôn tìm kiếm sự cân bằng, họ tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn, họ tìm cách tỏa ra hòa bình, tình yêu và sự hòa hợp. Họ vẫn để mình bị bẫy bởi những cạm bẫy bên ngoài, bởi những con người bên ngoài, nhưng nhanh chóng, họ hiểu ra điều này và cố gắng lấy lại thăng bằng.
Thật không may, tôi không thể nói rằng đây là một nhóm lớn. Đó chỉ là một nhóm nhỏ đang quản lý hiệu quả để tiến tới Chiều kích thứ 5.Tổng lãnh thiên thần Michael
Và tiếp theo là chúng tôi đi đến nhóm giữa. Tại sao lại là trung bình? Bởi vì anh ấy làm tất cả những gì tôi đã nói về nhóm đầu tiên này, nhưng có những lúc anh ấy vẫn còn tham gia với thế giới xung quanh, có những lúc anh ấy phạm sai lầm và không nhận ra lỗi lầm của mình, có những lúc bị mọi người xung quanh ném đá. Anh ta mất thăng bằng và anh ta không cố gắng quay lại với chính mình. Giống như họ đang chơi bập bênh, một ngày nào đó họ đi theo con đường đó đến Chiều không gian thứ Năm và vào những ngày khác, họ đi đường tắt và rời xa con đường này. Cho đến một ngày đẹp trời, họ nhớ lại mọi thứ và quay trở lại con đường của Chiều kích thứ 5.
Nhóm thứ 2. Có thể nói đây là số đông nhất, nhiều người vẫn chưa giữ được cho mình sự cân bằng tổng thể, không thể tiếp tục làm tất cả bằng quyết tâm, bằng ý chí, bằng sự khiêm tốn nhận ra lỗi lầm của mình. Họ còn phải đấu tranh rất nhiều với điều này, điều kia. Bản ngã vẫn tiếp tục chia bài và hắn tiếp tục lón giọng với bạn rằng: “Hãy đi.., hãy làm.., bạn có thể.., bạn phải..!” Và bạn bị cuốn đi, nhưng ít nhất đôi khi bạn tỉnh táo lại và bắt đầu lại toàn bộ quá trình đó để quay lại con đường của Chiều kích thứ Năm. Một số đến đó nhanh chóng, những người khác mất nhiều thời gian hơn một chút, nhưng họ đến nơi. Và thế là họ ở trên cái bập bênh này, bây giờ ở ngay đó, hoặc bây giờ ở trên một lối tắt. Cứ như vậy. Cứ như vậy. Khi thì đúng hướng. Khi lại lòng vòng.
Đối với những điều này, cần phải có một cam kết lớn hơn, một cam kết lớn hơn với chính mình để tránh đi những con đường tắt này. Cam kết càng phải chặt chẽ hơn và không, đừng xem cam kết với tôi hay ai khác, cam kết là với chính bạn. Bạn đang trên đà phát triển, không phải chúng tôi. Bạn không có cam kết nào với chúng tôi, mà hãy có cam kết với con đường của riêng bạn.
Và bây giờ hãy nói về nhóm thứ ba: Những người nghe, nhưng không lắng nghe. Họ không muốn học, họ không muốn thay đổi, và họ cứ hành động như mọi khi. Bởi vì họ không nghĩ rằng con đường đó đáng để đi, họ không tin vào điều đó, họ không tin. Thay đổi ư. Hài hước! Họ không tin vào Thế giới mới, họ chỉ lắng nghe và ngày càng bước đi nhiều hơn, không phải bước đến Chiều thứ Năm, mà vẫn cứ tiếp tục ở Chiều thứ Ba. Họ đặt ra những tình huống kỳ cục, nói những điều không phù hợp, thái độ không còn phù hợp vào lúc này. Nhưng thú vị là nếu ai đó hỏi: Và sau đó bạn đã thức dậy chứ? Hõ sẽ trả lời khẳng định: "Vâng, tôi đã thức tỉnh, tôi đang chuẩn bị cho Thế giới mới!" Bởi vì bạn không muốn thừa nhận rằng bạn đang không làm điều đó. Sau đó, bạn chỉ đơn giản là nói dối, nói dối một cách tàn nhẫn với chính mình.
Thật đáng tiếc, bởi vì họ có thể không có thời gian cho ngày mai để quyết định đi con đường đúng đắn, bởi vì sự thay đổi là sâu sắc. Ngay cả những người trong nhóm đầu tiên vẫn trượt, chưa ai hoàn hảo, chưa ai sẵn sàng.Tổng lãnh thiên thần Michael
Có một số người rất gần với sự rung động của Chiều không gian thứ Năm và đối với những người này, sự thăng thiên đã ở trong tầm tay. Vì vậy, hãy tưởng tượng những người không làm gì, không thay đổi gì và chỉ hành động theo những gì bản ngã quyết định và làm phiền người khác. Họ không mang lại sự hài hòa mà ngược lại, đi đến đâu họ cũng mang đến sự bất hòa, họ mang đến sự mất cân bằng và cho rằng mình đang làm những gì mình cho là đúng, không quan tâm đến bất kỳ điều gì hay bất kể người đối diện là ai. Thật đáng tiếc, bởi vì những điều này đang thực sự đi theo một con đường không phải là Chiều kích thứ năm.
Nhiều người thắc mắc và hỏi chúng tôi: “Tôi cần làm gì để đi đến con đường của Chiều kích thứ năm?” Con đường còn dài, những thay đổi cần sâu sắc, tha thứ nhiều, buông bỏ nhiều, mới thấu hiểu.
Ai đã sẵn sàng, ai đã quyết định: 'Tôi sẽ!'. Sẽ phải có rất nhiều ý chí. Vì càng về sau, mọi thứ sẽ càng trở nên gay gắt hơn.Tổng lãnh thiên thần Michael
Nhưng nếu bạn xác định được 'tôi muốn', 'tôi sẽ', thì mọi thứ sẽ được thực hiện để giúp bạn trên hành trình này. Đừng hiểu là chúng tôi sẽ tạo điều kiện gì cả, thay đổi là bên trong nhưng chúng tôi sẽ cộng tác để bên ngoài thấy nhẹ nhõm hơn.
Vậy những người anh em, bạn đặt mình vào nhóm nào?Tổng lãnh thiên thần Michael
Không, đây không phải là sự tách biệt Cỏ dại khỏi Lúa mì. Cỏ dại và Lúa mì là Ánh sáng và Bóng tối. Tất cả chỉ là một mà thôi. Và người mà tôi đề cập ở đây, trong 3 nhóm này, chính là Luz. Tôi không trích dẫn những cái bóng, tôi chỉ trích dẫn những gì mỗi người đang chọn để sống. Lúc này, bất kỳ quyết định nào của bạn, nếu bạn yêu cầu, sẽ có sự giúp đỡ của chúng tôi. Chúng tôi ở đó, cách bạn chỉ một gang tay thôi, nhưng khi hỏi, bạn cần khiêm tốn và yêu cầu sự giúp đỡ. Và hãy yên tâm, chúng tôi luôn sẵn sàng, không bao giờ phán xét bạn, mà hướng dẫn và giúp đỡ bạn trên hành trình tiến hóa.
Kênh: Tổng lãnh thiên thần Michael

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

