THE AGE OF ADALINE - VĨNH CỬU CÓ PHẢI LÀ MÓN QUÀ?
Adaline Bowman - người phụ nữ sinh năm 1908, từng có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Cô gặp gỡ, kết hôn rồi sinh...

Adaline Bowman - người phụ nữ sinh năm 1908, từng có một cuộc sống bình thường như bao người phụ nữ khác. Cô gặp gỡ, kết hôn rồi sinh con nhưng thật không may mắn khi vị hôn phu của cô lại chết trẻ trong một tai nạn lao động sau đó không lâu. Cái chết của người chồng giống như 1 dấu lặng trong cuộc đời của cô.




Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi cô gặp được Ellis Jones. Người đàn ông này đem đến cho Adaline cảm giác đồng điệu trong tâm hồn. Cô có cảm tình với anh, nhưng nội tâm bị giằng xé vì Adaline biết rằng cô lại sẽ phải ra đi và mọi chuyện sẽ kết thúc không khác gì lần trước. Thế nhưng, với sự theo đuổi chân thành của mình, Ellis Jones đã lay động được Adaline, cô đã đồng ý cùng anh về mừng kỉ niệm 40 năm ngày cưới cha mẹ anh.

Tại đây cô gặp William - cha của Ellis, đồng thời chính là người đàn ông mà Adaline đã từng yêu trong quá khứ. Mặc cho cố gắng che dấu thân phận, nhưng sau nhiều cuộc trò chuyện và rõ ràng nhất là vết sẹo mà chính William đã may lại khi Adaline bị thương nhiều thập kỉ trước, William nhận ra cô chính là Adaline, người mà ông yêu thương trong quá khứ, là người ông đã đặt tên cho ngôi sao chổi Della mà ông tìm kiếm trong suốt cuộc đời.


Ngay thời điểm đó, cô đã quay xe lại, nhưng cô lại gặp tai nạn. Sau khi được khử rung tim, cô đã sống lại. Cô nói tất cả bí mật về cuộc đời cô cho Ellis biết. Lần đầu tiên trong đời, Adaline gạt bỏ được sự sợ hãi. Và lần kích tim khi bị tai nạn vô tình đã phá vỡ lời nguyền bấy lâu nay, cô phát hiện 1 sợi tóc bạc trên đầu mình, điều đó có nghĩa rằng, lần đầu tiên trong suốt hàng thập kỉ qua, cô đã già đi. Và nhờ thế, cô được sống một cuộc đời mà cô chưa bao giờ thực sự có được cùng với người đàn ông mà cô yêu.

Kịch bản phim thú vị và mới mẻ tuy nhiên điều khiến bộ phim này đáng xem hơn cả chính là ở phần hình ảnh của nó. Đây là một bộ phim đẹp, đẹp về bối cảnh, đẹp về cảnh quay và đẹp từ chính những diễn viên, phần nhìn chỉ có thể thốt lên từ tuyệt mĩ. Vẻ đẹp cổ điển như thoát tục của Blake Lively với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt xanh mơ màng kết hợp cùng những bộ trang phục đầy thanh lịch, đầy sang trọng đã tạo nên 1 show diễn thời trang mãn nhãn trải dài cả bộ phim. Nhân vật Adaline là 1 thiếu phụ đã sống qua suốt 8 thế kỉ trong hình hài của 1 thiếu nữ đôi mươi, chính vì thế trong những bộ cánh của cô, pha lẫn với xu hướng hiện đại luôn là chút phom dáng bảo thủ, vậy nhưng nét bảo thủ đó chỉ có làm tăng thêm nét kiêu kì kín đáo cuốn hút cho cô chứ không hề che lấp đi nét đẹp này.



Ở phần đầu phim , Ellis gây ấn tượng mạnh khi thể hiện sự đồng điệu về tâm hồn với Adaline, thế nhưng càng về cuối phim với sự xuất hiện của William cùng câu chuyện tình đẹp và khó quên của ông với Adaline đã làm lu mờ đi nhân vật Ellis cùng tình cảm của 2 nhân vật chính. Từng lời kể chân thật đã khắc họa được mối tình như mơ thời trẻ của William và nó đã thực sự chạm đến trái tim người xem. Cũng chính nhân vật William là người khuyên Adaline hãy ở lại, hãy sống và hãy yêu. Bởi trong trái tim của William luôn có khoảng trống cho Adaline và chính vì thế ông muốn cô được sống 1 cuộc đời mà cô xứng đáng có cùng với người mà cô yêu.
Bộ phim khép lại có phần hơi đột ngột nhưng phần nào thỏa mãn được người xem khi Adaline đã được trao lại cuộc đời đã được già đi và được sống bên Ellis. Sau 8 thập kỉ, cuối cùng cô đã có một kết thúc đẹp.
Bộ phim là 1 câu chuyện chứa đựng những thông điệp nhân văn về quyền được sống và được yêu, về những giằng xé nội tâm của con người, về những sự lựa chọn của cuộc đời. Sự vĩnh hằng có thực sự là một món quà khi mình cứ mãi trẻ và phải chứng kiến những người thân yêu nhất của mình chết dần đi mà không thể làm gì, kể cả việc đơn giản nhất là được sang thế giới bên kia cùng họ? Hay nó là một lời nguyền rủa đối với sắc đẹp kia khi vẻ đẹp xiêu lòng ấy có thể làm say đắm mọi người đàn ông nhưng không ai có thể chiếm giữ và sẻ chia được. Với Adaline, bất tử chính là một sự bất hạnh. Cuộc đời cô không hề trọn vẹn khi những thứ hạnh phúc tầm thường giản dị nhất của con người cô cũng không hề có được. Một cuộc đời bị lưu đày cùng với sự cô đơn và sắc đẹp vĩnh cửu.
Và ta nhận ra, được già đi chính là một món quà của Thượng Đế dành cho con người.

Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất