tôi chưa từng nghĩ cuộc sống của tôi sẽ có thêm nhiều niềm vui mới. Từ trước tới nay giống như tôi cứ phải sống theo kỳ vọng của ai đó dù cho nó làm tui khó chịu đến cùng cực. Tại sao lại như vậy cái biến cố hồi xưa chưa chấm dứt ở hiện tại hay chính tôi cho rằng mình sẽ không thể đổi thay bất kỳ điều gì. Chắc vế 2 sẽ đúng hơn trong lúc này vì quá khứ đã đi qua lâu lắm rồi nhưng đến nay tôi không có nhiều sự thay đổi cho chính mình lắm, phải chi có điều gì đó làm tôi cố gắng thay đổi một xíu một xíu thôi chắc sẽ vui lắm nhỉ :D. Nhưng thực khó khi kiếm tìm sự thay đổi mới cho tới giờ mình vẫn như thế từ lâu chưa có điều gì mới chưa đạt được gì và cũng chưa có mối tính vác vai. hài kịch đời sống à nhảm vãi cứt, ai đó cho tôi thấy cái cuộc sống có thể tốt đến trừng nào đi chứ, chứ để lâu trái tim này hô cạn rồi hóa đá lúc nào không hay, hãy để tôi được vùng vẫy được sống hết mình chỉ hôm nay, để tôi không còn tiếc nuối bất cứ điều gì về sau. Yêu ư thì yêu đi chẳng ai cấm, hành động lẹ lên đi chứ chần chứ 30 tuổi tới đấy. "Đi đi em còn do dự trời tối mất" Đen Vâu vậy tôi lên thay đổi từng chút chút chút thôi hẹ hẹ hẹ yeah

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

