Tui đọc được ở đâu đó rằng, một mối quan hệ thân thiết thường bắt đầu bằng sự thu hút nhau bởi những điểm mạnh, điểm tốt đẹp của nhau, trở nên thân hơn bằng những sự đồng hành và thương nhau bởi sự thấu hiểu trọn vẹn đối phương.
Vậy thì làm sao để có thể thấu hiểu được? Thấu hiểu là hiểu cái gì? Thấu hiểu để làm gì?
Tui nghĩ, để bước vào thế giới bên trong của một người chính là việc người đó có thể mở lòng kể cho bạn nghe những câu chuyện về tuổi thơ, về gia đình, họ đã lớn lên như thế nào, gặp những chuyện gì, đã mất những gì và tổn thương ra sao, những câu chuyện thuộc về những ngày cũ. Nghe những câu chuyện đó để đặt mình vào vị trí của đối phương mà cảm thông mà không phán xét dựa trên những góc nhìn phiến diện của chính mình, để không tùy tiện buông ra những câu như “Có chuyện nhỏ thế thôi mà sao em cứ phải làm quá lên như thế nhỉ?”, " Sao em nghĩ gì mà nhiều thế, lại còn toàn những thứ vớ vẩn nữa?", "Dẹp hết mấy suy nghĩ tào lao của em đi", “Có vậy thôi cũng không làm được”,”Có vậy thôi mà cũng sợ”. Tui nghĩ, tụi mình có thể dùng lí trí lùi lại một bước, để đón nhận những phần tối của người kia, để đặt câu hỏi “Sao cậu ấy lại phản ứng thái quá hay đòi hỏi nhiều vậy nhỉ?”, “Sao họ lại hành động như thế nhỉ?”…… để cả hai có thể bình tĩnh, đối phương tự nhìn lại những phản ứng bên trong của mình, còn mình có thể chỉnh lại cho nhẹ nhàng và vừa vặn hơn. Vì bạn là người quan trọng, nên tui có thể dành sự nỗ lực và kiên nhẫn từng chút một đó cho bạn, nỗ lực để thấu hiểu. Cũng giống như bạn nhẫn nại chăm chút cho từng bước phát triển công việc của mình, hãy dùng một phần nhỏ thôi cho những người quan trọng, không chỉ là người yêu mà còn là gia đình, là người thân, là bạn bè thân thiết.
Và cũng vì những mối quan hệ bên ngoài chính là phản ánh mối quan hệ của bạn với chính bản thân mình, nhất là những mối quan hệ gần gũi thân thiết như bố mẹ, anh chị em, bạn thân, người yêu sẽ soi chiếu rõ nhất. Vậy nên, thấu hiểu họ, cũng là 1 cách để nhìn nhận lại và hướng tới một phiên bản của mình gần với chính mình hơn.
==============================
Tui viết bài này với tâm thế của một đứa trẻ đang học cách yêu thương và gìn giữ các mối quan hệ quan trọng. Tui không phải đã làm tốt mà ngược lại tui vẫn làm sai, sai nhiều là đằng khác và vẫn cố gắng sữa chữa mỗi ngày tốt lên từng chút từng chút một. Và tui hi vọng bạn cũng vậy