THẤT BẠI CỦA MANCHESTER CITY VÀ SỰ TRANH CÃI ĐẾN TỪ CÔNG NGHỆ VAR
Trước lượt về tứ kết Champions League, Pep Guardiola đã kêu gọi một bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Etihad. Nhưng ông không ngờ...
Trước lượt về tứ kết Champions League, Pep Guardiola đã kêu gọi một bầu không khí cuồng nhiệt trên sân Etihad. Nhưng ông không ngờ rằng mọi thứ đã trở nên câm lặng khi trọng tài cất tiếng còi kết thúc trận đấu. Tất cả, từ những cầu thủ Manchester City đến những cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài gần như đổ gục trước sự hân hoan của những người đến từ thủ đô London.

Sự thật đôi khi trần trụi đến đau đớn. Làm sao điều ấy có thể xảy ra trong một trận cầu khi sự xuất hiện của công nghệ VAR đã định đoạt mọi thứ? Năm bàn thắng điên rồ xảy ra chỉ trong nửa hiệp thi đấu đầu tiên đã dần khiến trận đấu dần trở nên vượt quá tầm với của thầy trò Pep Guardiola. Các cđv Man City rất hân hoan khi Raheem Sterling mở tỉ số cho The Citizens từ rất sớm, cho đến khi Son Heung Min lập cú đúp chỉ chưa đầy 5 phút sau đó. Siêu sao đến từ châu Á đã tạt vào nửa xanh thành Manchester một gáo nước lạnh và buộc Man City phải cần ba bàn thắng để đi tiếp. Những tưởng thầy trò Pep Guardiola sẽ dần mất đi lối thoát khi Fernando Llorente ghi bàn cho Gà trống vào phút 73. Thế nhưng, phép màu xuất hiện khi Raheem Sterling hoàn thành một cú hat-trick ấn định tỉ số 5-3 cho Man City vào những phút cuối cùng của trận đấu. Và rồi sau đó, VAR xuất hiện và phủ nhận bàn thắng cho đội bóng của Pep. Cảm xúc từ niềm hân hoan tột đỉnh dần chuyển qua thất vọng tột độ đã khiến cho nỗi đau nơi đấu trường châu Âu của đội bóng nửa xanh thành Man lớn hơn bao giờ hết.

Giấc mơ cú ăn 4 vĩ đại đã kết thúc với City và viễn cảnh trong mơ của họ đã chấm dứt sau thất bại cay đắng trong hai lượt trận tứ kết Champions League. Với các cđv City, họ sững sờ, bàng hoàng trong im lặng sau khi tiếng còi kết thúc cất lên. Và ở nơi thái cực đối ngược, đây là một chiến tích đầy tuyệt vời của Tottenham Spurs. Ngoài đường biên, Pep Guardiola đổ gục xuống ôm đầu khi chứng kiến đội bóng của mình nhận lấy một trong những thất bại đau đớn nhất từ trước đến nay. Một trận đấu với đầy đủ những cung bậc cảm xúc, đủ những “hỉ nộ ái ố” từ khắp mọi ngõ ngách trên svđ Etihad.
Người ta đã tranh cãi quá nhiều về sự ra đời của công nghệ VAR. VAR được ra đời với mục đích giảm bớt những tình huống tranh cãi trong bóng đá. Thế mà giờ đây, sau trận đấu giữa Manchester City và Tottenham, công nghệ này sẽ là thứ tốn nhiều giấy mực nhất trên khắp các trang báo.

Xuyên suốt 90 phút trên sân nhà Man City, các fan hâm mộ được chứng kiến cuộc rượt đuổi tỉ số đầy hấp dẫn giữa cả hai đội. Trong một trận đấu có đến 7 bàn thắng được ghi, ngoài bàn thắng không được công nhận phút cuối của Sterling còn có một bàn thắng gây ra rất nhiều tranh cãi đến từ Llorente ở phút thứ 73. Các cầu thủ Man City cho rằng bóng đã chạm tay cầu thủ Tây Ban Nha sau đó đi vào lưới . Thế nhưng, trọng tài nói không và công nhận cho tình huống ghi bàn của Fernando Llorente.

Quyết định đánh phủ đầu đối thủ là phương án mà Pep cùng các học trò lựa chọn trước Tottenham sau tiếng còi khai cuộc. Man City gần như dồn toàn lực lượng cố gắng xuyên thủng mành lưới của thủ thành Hugo Lloris. Cả hai đội thi đấu đôi công đầy mãn nhãn và tạo ra vô số cơ hội ghi bàn trong một trận cầu quá nhiều bàn thắng.
Và trong một ngày Tottenham thăng hoa trên đôi chân rực sáng của tiền đạo Hàn Quốc Son Heung-Min, thầy trò Pep Guardiola đã phải cay đắng bị loại khỏi sân chơi danh giá nhất châu lục. Gà trống đã trình diễn một bộ mặt quá xuất sắc trên thánh địa Etihad của City. Từng lách vào vòng 16 đội bởi khe cửa hẹp và lần lượt đụng độ với 2 ông lớn Dortmund lẫn Man City, chẳng ai dám nghĩ rằng thầy trò Pochettino sẽ lại đội vinh dự có mặt tại vòng đấu của 4 đội mạnh nhất cúp châu Âu. Đả bại Dortmund đang có phong độ cao tại đấu trường quốc nội, sau đó tung nhát dao kết liễu nốt Man City đang trên đà thăng hoa của Pep, thầy trò Pochettino đã cho thấy rằng, bất kì ai xem thường họ đều phải nhận một cái giá cực kì đắt.

Bước vào giai đoạn quan trọng của mùa giải mà không có sự phục vụ của Harry Kane và nhiều trụ cột khác vì chấn thương. Đồng thời, họ không có bản hợp đồng nào trong kì chuyển nhượng hè vừa qua, trái ngược với Pep Guardiola, người đã được hỗ trợ khoảng 240 triệu bảng cho những bản hợp đồng chất lượng tại Man City. Nhưng giờ đây, chính Spurs chứ không phải Manchester City mới là kẻ bước vào trận bán kết gặp Ajax Amsterdam trong trận bán kết cúp châu Âu, trận bán kết đầu tiên của họ ở Champions League kể từ thời Bill Nicholson năm 1962.
Sự thành công của Tottenham là nỗi đau tàn khốc cho chính Man City, họ sẽ nhìn lại pha bỏ lỡ quả phạt đền của Aguero trong trận lượt đi và hang thủ rệu rã khi để thủng lưới với ba bàn ở sân nhà. Và điều đặc biệt nhất, Guardiola đã không có bất cứ chức vô địch châu Âu nào kể từ sau khi ông rời Barcelona dưới tư cách HLV, mặc dù chiến lược gia người Catalunya luôn được cho là một trong những HLV xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
Kể từ khi được đầu tư bởi hàng đống tiền từ những ông chủ người Ả Rập, Manchester City đã thực sự trở thành một ông lớn tại Ngoại Hạng Anh và cả đấu trường Champions League. Nhưng tại sân chơi châu lục, chưa bao giờ, họ thể hiện được bản lĩnh thực sự của mình. Ra châu Âu, Man City chỉ đơn giản vẫn là gã nhà giàu không hơn không kém, một gã trọc phú non nớt kinh nghiệm tại sân chơi lớn nhất cấp châu lục dù trong tay sở hữu chiến lược gia cùng đội hình xuất sắc bậc nhất thế giới.
Được đánh giá là một trong những ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Champions League, thậm chí Fivethirtyeight từng dự đoán khả năng vô địch châu Âu của Man City cao hơn cả Barcelona lẫn Liverpool với 35%. Thế nhưng giờ đây, cú tát của Tottenham đã đưa thầy trò Pep trở về với thực tại, rằng họ chỉ là một gã nhà giàu non nớt ở sân chơi châu lục. Lá thăm gặp Tottenham tại tứ kết đã từng là niềm vui cho The Citizens, nhưng giờ đây, nó là cơn ác mộng cho đoàn quân của Guardiola. Manchester City sẽ một lần nữa đối đầu với Spurs trong loạt trận EPL vào cuối tuần này. Liệu đây sẽ là cơ hội để nửa xanh thành Man trả lại món nợ cay đắng, hay sẽ một lần nữa Pep thất bại trước Pochettino, để rồi hiệu ứng thất bại domino của The Citizens bắt đầu đổ?

Biên tập: Minh Tài.

Thể thao
/the-thao
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

