Xin chào các bạn  !
Không giống  như mọi ngày . Bài viết này mình xin phép nói về những hồi ức về văn hóa mạng xã hội !
Bàn về văn hóa thể hiện bản thân trên mạng xã hội và facebook thì vô cùng nhiều chuyện để nói mà  nói đến những chuyện tiêu cực ở đây thì có rất đa dạng và ở mọi cấp độ, để cười cũng có, để chê bai cũng rất nhiều,tôi đồng ý rằng thế giới trên facebook và các trang mạng xã hội là một thế giới ảo. Thế nhưng, chúng ta ngồi đằng sau máy vi tính luôn là những con người với những tình cảm, suy nghĩ cảm xúc thật sự không hề ảo một chút nào hết,không thể nhìn vào những con người sống không thật trên facebook để mà đánh giá toàn bộ con người trên facebook đều là giả dối. Bởi vì thật ra, đối với những người luôn thích khoác những lớp áo lên cho nhân cách của mình, hay sống giả tạo thì đó luôn là bản chất của người ta rồi, dù không có facebook thì họ cũng thể hiện điều đó ra thôi.
Tôi không bôi đen và cũng không tô hồng, Chúng ta là những người sáng suốt vậy nên chắc chắn chúng ta sẽ biết cách để tạo nên những nét văn hóa đẹp