Ngày lễ, nhiều người đi du lịch biển tránh nóng, tui thì tránh nóng trong rạp chiếu phim.
Hôm trước xem 3D rồi nên lần này xem 2D để có thể đọc chữ rõ hơn. Xem xong lại muốn lảm nhảm.
Bài này sẽ lảm nhảm về Thanos.
Thanos xuất hiện với khuôn mặt đầy sẹo (hay nếp nhăn cũng chẳng biết nữa), đôi mắt buồn, mang trong mình một lý tưởng mãnh liệt là làm vũ trụ cân bằng (không biết lý tưởng này còn theo Thanos không nếu Thanos gặp hội thánh đức chúa trời, hoặc tiếp xúc với Tư tưởng Mác Lê Nin, Hồ Chí Minh).
Titan, nơi Thanos sống, một hành tinh đẹp, nhưng vì dân số phát triển nhanh, không đủ lương thực, dẫn đến xung đột. Thanos đề nghị chỉ nên giữ lại một nữa dân số, cách chọn là ngẫu nhiên.
Nhiều người không đồng ý. Họ cười và cho rằng hắn là kẻ điên.
Sau khi thấm thía câu ‘họ cười tôi vì tôi khác họ, tôi cười họ thì họ lại đánh tôi’, Thanos quyết tâm mạnh hơn, sẽ hiện thực mục đích của mình, và không phải chỉ cho hành tinh Titan mà là cho cả vũ trụ.
Thanos là người biết nhìn xa, ông đã đi đến các hành tinh khác, lúc ra về để lại một nữa dân số còn sống. Nhưng vũ trụ có rất nhiều hành tinh, và Thanos nhận thấy cách làm hiện nay chưa ổn. Đánh đấm thì ông không ngán, nhưng việc phân loại có thể sẽ không được ngẫu nhiên vì được làm bởi lính của ông, đôi khi sẽ có cảm tính.
Thế là Thanos đi tìm 6 viên đá vô cực, vì khi thu thập đủ 6 viên đá, chỉ cần búng tay 1 cái là một nữa dân số trên vũ trụ sẽ biến mất.
Thanos là người quyết tâm, ông đã theo đuổi mục đích của mình rất nhiều năm, từ cái ngày mà Thanos đến hành tinh của Gamora tàn sát, sau đó nhận cô làm con nuôi. Gamora lúc đó chỉ là cô bé khoảng 5 tuổi. Giờ đây cô đã lớn.
Thanos là người tập trung, đặt mục tiêu lên hàng đầu. Khi đạt được mục tiêu, ông liền rời khỏi hiện trường, mặc dù chỉ cần ở lại thêm vài giây nữa thì những kẻ ngáng đường sẽ lên bảng đếm số.
Thanos là người trọng chữ tín, lúc Loki, Doctor Strange giao viên đá ra là ông ta tha mạng cho những người khác. Khi Gamora nói ra vị trí của Soul Stone thì ông cũng tha cho Nebula. Lúc Doctor Strange đưa viên đá, ông còn hỏi ‘không lừa chứ’, thiệt là ngây ngô.
Thanos vì lý tưởng của mình mà chấp nhận hy sinh thứ mình yêu quí nhất. Chấp nhận đối đầu với những ai cản đường. Tướng và lính dưới trướng Thanos toàn là xấu xí, hung ác, nhưng cái ông cần là năng lực của họ. Còn những người đẹp đẽ thì đứng bên kia chiến tuyến với ông rồi.
Khi Doctor Strange hỏi Thanos, sau khi búng tay xong sẽ làm gì. Thanos bảo sẽ ngắm mặt trời bên bờ biển… Chỉ cần hiện thực xong lý tưởng, đưa vũ trụ về trạng thái cân bằng, vậy là có thể được nghĩ ngơi. Tính ra Thanos cũng có vẻ sống nội tâm, có yêu màu tím, hay khóc thầm không thì không biết.
Khi bàn về thất bại, Loki xem thất bại là trải nghiệm. Thanos hỏi có biết sự cùng cực của thất bại là gì không? Là khi biết mình đúng nhưng vẫn thất bại.
Khi Red Skull nói về điều kiện để có được Soul Stone, Gamora đã cười, còn Thanos thì khóc.
Gamora cười, cười cho chính mình. Cô đã làm mọi cách, thậm chí là có thể hy sinh chính mình để không cho Thanos biết vị trí của Soul Stone. Nhưng khi nghe điều kiện để có được viên đá này là phải hy sinh thứ mình yêu quí nhất, cô cảm thấy việc mình làm là vô nghĩa, vì cô nghĩ Thanos có yêu quí gì đâu.
Giống kiểu cô gái tìm mọi cách để tán tỉnh anh chàng đẹp trai, nhưng cuối cùng lại biết anh ấy là gay.
Ở đời có nhiều người cứ cố gắng theo đuổi một cái gì đó, để rồi cuối cùng nhận ra việc đó là vô nghĩa.
Thanos thì khóc, ông khóc không phải vì ông không có thứ gì yêu quí, không lấy được viên đá. Ông khóc vì sắp phải hy sinh thứ mình yêu quí nhất.
Trong cuộc sống, có những lúc ta phải lựa chọn, đánh đổi, chọn thứ này, bỏ cái kia. Đại loại như tình yêu hay sự nghiệp, hoa hồng hay bánh mì, tiền hay đam mê…
Thái độ của Gamora thay đổi khi nghe Red Skull nói ‘hắn không khóc cho hắn, mà khóc cho ngươi’, cô chợt nhận ra điều gì đó, nhưng có lẽ không kịp.
Đôi khi có những chuyện, ta biết được sự thật, thì đã quá muộn.
Khi có được Soul Stone. Thanos tới gặp Doctor Strange, và Scarlet Witch để lấy 2 viên đá còn lại. Ông đã nói ‘hôm nay đã tổn thất quá nhiều, nhưng thời gian đâu mà thương tiếc’. Chuyện đã qua rồi thì cho qua, khóc thì đã khóc, khóc xong thì tiếp tục mà chiến đấu, đi tiếp con đường đã chọn.
Và sau khi có đủ 6 viên đá, Thanos búng tay 1 cái… Hết phim.
Trước khi hết phim là nụ cười mãn nguyện của Thanos
Trước đó nữa là cảnh những người được chọn tan biến. Không biết chọn ngẫu nhiên kiểu gì, mà nguyên team Avenger lúc đầu vẫn còn nguyên.
Ai cũng ngỡ ngàng vì một nữa dân số biến mất, chẳng có ai vui mừng vì vẫn còn một nữa dân số.
Dân số đang ngày càng tăng, tài nguyên đang ngày càng càng kiệt, môi trường đang ngày càng ô nhiễm. Làm thế nào để con người có thể sống tốt trong điều kiện như vậy?.
Phim ảnh cũng thể hiện tư duy, tư tưởng của các nhà làm phim. Với Thanos thì búng tay một cái, một nữa thế giới biến mất. Trong phim ‘Chuyện gì xảy ra với thứ Hai’, thì chính phủ giải quyết bàn cách cho ngủ đông trẻ em, mỗi nhà chỉ được 1 bé. Trong phim Hỏa Ngục, thì có loại vắc xin làm biến đổi ADN, gây vô sinh 1/3 dân số.
Hoặc muốn thế giới tốt đẹp hơn bằng cách giết hết tội phạm của Kira trong DeathNote, chỉ chọn những người tinh anh của Valentine trong Đặc vụ Kingsman 1, hoặc giết những người dùng ma túy trong Đặc vụ Kingsman 2.
Xem phim để thấy sự tưởng tượng, tư duy của nhà làm phim như thế nào.
Albert Einstein có nói ‘Trí tưởng tượng quan trọng hơn kiến thức. Kiến thức là hạn chế, còn trí tưởng tượng bao quanh khắp thế giới’. Tuy nhiên trí tưởng tượng chỉ phát huy hết khi nó được tự do về tư tưởng, tư duy. Hiện tại vẫn còn nhiều người trong tâm chưa bừng nắng hạ, mặt trời chân lý vẫn chưa chói qua.
^_^
#nhảm