Cuối năm rồi, điều tao mong nhất chắc là được gỡ BLOCK và SET LẠI BIỆT HIỆU NƯỚC MẮM PHÚ QUỐC rồi, nếu tụi mình như trước tao sẽ có đủ can đảm hơn để nhắn tin hoặc gọi điện cho mày: GIÁNG SINH NĂM NAY CÓ THỂ NHƯ 2 năm trước không, và cũng lâu rồi không gặp cũng chẳng có thể nói chuyện.Ngày trước khi tao về gặp mày là ở lớp học thêm Sinh, mày có để ý 1 điều ĐẶC BIỆT là hiện tại 2 đứa không ai làm bác sĩ mà ngày đó lại chọn đi học Y không, trùng hợp vậy, tao không nghĩ là mình sẽ thi khối B nhưng có lẽ vì quyết định đó nên gặp lại mày, cũng chẳng hiểu tại sao mày lại tiếp xúc với tao, xin Facebook add friend, FB đó giờ mày không dùng nữa, thay vào đó là nick BÂY GIỜ ĐANG BLOCK TAO NÈ, những lúc tao không đi học thì mày có chụp bài cho tao xem, nhưng chỉ là cái đề thôi vì mày cũng chẳng có giải nhưng nếu có thì chữ cũng rất xấu, rồi những hôm đi xe đạp về chung, mày có nhớ không, nó cực vui luôn á, tuần nào cũng vậy, mày đợi tao vào nhà rồi mới đạp xe về, hơi xa đó, cảm ơn mày vì đã luôn tử tế với tao, bữa học cuối tao có tặng cho mày quyển công thức Lý, không biết mày còn giữ không. Khoảng thời gian đó không dài, lúc đó tao cũng không có ấn tượng gì về mày cả vì trước kia tao đã không ưa mày mà, tao rất TRÂN TRỌNG những điều đó, khoảng thời gian học 12 cũng chẳng rep tin nhắn của mày nhiều vì cuối tuần tao mới về 1 lần, mày cần công thức, lý thuyết Lý phần đó thì tao chụp cho gửi đó rồi hôm sau nhập nội trú, rồi thi đại học, tao nhớ lúc mày học quân sự là 2 đứa bắt đầu nói chuyện, mở đầu TÌNH BẠN SẶC SỤA MÙI NƯỚC MẮM, phải nói là mày là đứa tao rất nghe lời, là động lực của tao, cho tao rất nhiều lời khuyên, chơi với tao, chịu nói chuyện với tao, kì cục với tao, mặc dù không ít lần xảy ra vấn đề, tao còn nhớ lần đầu tiên tao khóc mày nói làm tao mắc cười lắm nhưng mà đang quạo vì THÁI ĐỘ của mày, mày rất tốt với tao, rất khác biệt so với những người mà tao đã gặp, nên tao rất quý mày, mặc dù nhiều người cho rằng mày không đáng để tao phải như vậy, họ không phải là người trong cuộc, làm gì biết được, tao đâu có mất gì, tao hiểu lí do vì sao mà mày trở nên như vậy, nhiều lúc cũng buồn, ghét, nản thiệt nhưng vẫn cứ cứng đầu, mày không thích thì cứ nói thẳng được mà đâu cần phải như vậy, tao rất bình thường, không sao cả, ổn thôi.TIẾC chứ không HỐI HẬN, có mất gì đâu, chỉ tiếc vì có những chuyện 2 đứa cứ mặc kệ để rồi hiểu lầm quá nhiều, mày không chịu nói với tao nhưng lại đi kể cho người khác nghe, tao không đáng được chia sẻ đúng không, mày có thấy trong một mối quan hệ nếu như người ta chọn im lặng là đồng ý từ bỏ rồi không, còn cố giải thích, còn quan tâm thì sẽ ở lại, có nhiều lúc tao thấy bản thân mày “TỆ” lắm, không hiểu sao mày lại trở nên như vậy, tao không nói là bản thân mình không có LỖI, nhưng ít ra mày cũng nên nói 1 điều gì đó, có lẽ là do TÍNH TRẺ CON, VÔ TÌNH của mày và SỰ NGANG BƯỚNG, CỨNG ĐẦU của tao khiến cho khoảng cách ngày càng xa. Thôi thì, chuyện cũng lỡ rồi.Chú gấu có “HƠI CỦA MÀY” đâu rồi, bao giờ tao mới có thể nhận được đây, “031000” pass điện thoại của tao là sinh nhật của mày, lúc mà tao biết mày cùng ngày sinh với tao, không tin mà, trùng hợp vậy, tao còn nhắn hỏi, mày sinh 0310 à, từ đó đến giờ năm 19 tuổi là lần đầu tiên tao cảm thấy vui nhất vì được đón sinh nhật cùng với mày, tuy đó không phải là những gì đắc tiền nhưng tao rất trân trọng, tao không hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho mày mỗi năm vì xung quanh của mày có rất nhiều mối quan hệ, mày chưa từng rủ tao đón sinh nhật cùng bao giờ, quà cũng chưa từng tặng, lời chúc thì càng không, không sao, nhưng chắc chắn 1 điều là tao sẽ luôn là đứa cuối cùng đợi mày để nghe mày chửi, kết tội, trách móc, thổi nến, ăn bánh kem, nói những điều xàm xí nhất nhưng rất là thoải mái, không ai nhớ thì còn có tao mà, nếu muốn thì tìm cách không thì tìm lí do.Tao không có chắc 100% là tao biết hết về con người của mày nhưng mà tao rất là đồng cảm với những chuyện quá khứ của mày, tao khẳng định là tao không tốt không xứng với mày, mày quen ai thương ai cũng được, trừ con nhỏ đó, nếu có dịp thì tao sẽ cho mày biết những chuyện về con người đó như thế nào, tao sẵn sàng chúc phúc cho mày và người con gái mày thương, mày vui thì tao hạnh phúc rồi, mặc dù chỉ được nhìn mày từ phía xa, nhìn thấy mày cười, luôn vui vẻ là tao thấy yên tâm rồi.Tao chỉ muốn nói là ngày trước đi học bằng xe đạp về chung, rồi đi bộ ở kí túc xá vừa nắng vừa nóng và rất xa, nhưng lúc nào mày cũng đi cùng tao hết, rồi mày thi bằng lái ba mới yên tâm cho đi xe máy, mày đi đón tao, chở tao đi ăn nè, mua trà sữa cho tao uống, rồi chở tao đi vòng vòng những lúc tao chưa muốn về nhà, nói chuyện với tao, cảm ơn vì tất cả những gì mày đã làm cho tao, nhưng bây giờ tao đã thi xong B2 rồi, có thể chở mày trên con xe của tao, không bị bỏ cóp như lời nói đùa của mày đâu, sáng mày chưa tỉnh buồn ngủ cứ gọi tao, sẽ có người chở mày đi học, làm việc mà không lo “NGỦ KHÔNG YÊN”, thời gian sắp tới không biết sẽ như thế nào, nhưng tao mong tao sẽ làm được công việc bản thân yêu thích, mày cũng vậy nhé, cần gì cứ tìm tao, không bỏ mày đâu, ai đánh giá gì cũng được, vì họ không phải là mình, không được nghĩ mình thế này thế kia nghe chưa, tao không muốn mày tiêu cực vì những điều đó nữaĐáng lí những lời này tao đã gửi vào sáng hôm nay, nhưng vì sức khoẻ của tao, haha bị bệnh rồi, vẫn may chưa phải nhập viện, chúc mày kì này học thật tốt điểm thật cao, hoàn tất hết mọi thứ kì sau đi thực tập nè, ôn tập thi toeic chung với tao không, qua Tết tao thi nè, mày cũng phải có mới ra trường đó 800+ nha, cố lên, đồ án luận văn không làm khó mày đâu. Mày sẽ làm được, còn làm tốt nữa kìa, xuất phát trễ không có nghĩa là thua, thời gian đó chỉ là dừng lại bổ sung những khuyết điểm mà bản thân đang gặp phải thôi. Chiến bại vì mình đã chiến đấu. Để đánh giá một người sống có thành công hay không thì còn nhìn nhận những giá trị khác như thể chất, sức khoẻ tinh thần, chất lượng cuộc sống và những đóng góp của cá nhân đó cho xã hội. Chẳng có công thức chung cho thành công của một người đâu! Đi kèm với sự phát triển thì công việc nhiều hơn, với sự tiến hoá về mặt nhận thức thì loài người không phải work hard mà là work right và work smart. Gia đình tiền bạc và học vấn. Ai cũng sợ phải đối diện. Khi càng lớn thì ta càng sợ đối diện với bản thân mình đầu tiên. Mây tầng nào gặp mây tầng đó!!! “Bạn muốn sống thế nào, sẽ gặp ai và đồng hành cùng ai" chính là do bạn lựa chọn. Mỗi người chúng ta gặp, mỗi chúng ta rồi sẽ sống cuộc đời tương xứng với chính năng lực của mình.Thôi nhé, deadline, bài tập công việc kiểu gì cũng phải sắp xếp thời gian cho hợp lý, đến giờ phải đi ngủ sớm nhé, kẻo vài năm nữa sức khỏe suy giảm rõ rệt rồi hối hận lắm đấy! Mày vẫn rất “TỆ” với sức khoẻ nhé, BỎ ĂN - THỨC KHUYA - DẬY TRỄ - LƯỜI TẮM. Mong rằng Nước Mắm làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn tận hưởng cuộc sống và luôn ngủ đủ 8h/ngày nha! 
Em biết là anh đã cố gắng rất nhiều để nhẫn nhịn một cô gái ngang bướng như em, cảm ơn anh. Cảm ơn vì đã đến.
THANK YOU 2021 - NEXT TO 2022