Đúng vậy đó là sự trưởng thành mà tôi cảm nhận được trong chính cuộc sống của chính mình. Tại sao ? Chắc ngoài kia cũng có một chàng trai nào đó ở độ tuổi ngoài đôi mươi 23-24 họ thực sự chỉ đang bước đi trên cuộc đời bằng chính đôi chân, và bắt đầu biết ước mơ sau đó là mong muốn để thúc đẩy bản thân.
Sau mỗi lần thất bại điều duy nhất khiến tôi tiếp tục cố gắng đó là nếu dừng lại và chấp nhận thì sự thất bại đã tồn tại . Nhưng chỉ khi tôi còn một ý nghĩ nhen nhóm trong đầu rằng thế chỉ cần bắt đầu lại tuy chưa thành công nhưng chắc chắn ta đã đang không thất bại . Chỉ là ta đang trải nghiệm thôi đúng không.

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

