Ảnh google
Ảnh google
Trước khi nói về chủ đề này, mình xin trích một khái niệm về thành công rất nổi tiếng của Thầy Năm, kênh youtube Web5ngay “Thành công là đạt được những điều mà số ít người khác có thể đạt được”.
Sau khi xem bộ phim Burning Sun, mình mới nhận ra, những người thành công và giàu có, họ luôn đứng trước sự cám dỗ, vì khi thành công và giàu có, chúng ta có quá nhiều điều có thể được lựa chọn, chúng ta sẽ thử hết cái này, đến cái khác, cũng chỉ để làm thõa mãn các niềm vui hay được gọi là dopamine.
Vì vậy, mình nhận ra rằng, nên thật sự ngưỡng mộ một người thành công hay giàu có mà tử tế, tốt bụng, lương thiện và chính trực…Vì họ đứng trước quá nhiều sự lựa chọn, nhưng họ vẫn chọn những cái tốt đẹp để sống, để cống hiến, đó là điều mà không phải ai, kể cả ta, có chắc là khi lên đến đỉnh vinh quang, chúng ta vẫn là chúng ta của ngày hôm nay, không xa đọa, không tham lam…
Vậy điều gì, làm chúng ta ham thích sự thành công và giàu có đến vậy, trong khi ta nhận ra rằng, phải thật sự bản lĩnh, đứng trước cám dỗ của cuộc sống, thì ta mới có vững vàng trên đỉnh vinh quang. Nếu không, thì nó sẽ chỉ là điểm để dẫn dắt chúng ta xuống vực một cách nhanh nhất.
Và mình rút ra rằng, trước khi sự thành công ập đến, thì phải rèn luyện bản thân, rèn trí tuệ, rèn trí lực, vì khi thành công đến, đó cũng là lúc sóng gió đến.
Có rất nhiều người hoặc nhiều định nghĩa cho rằng, khi chúng ta thành công, chúng ta sẽ được sung sướng, được hưởng thụ mọi của ngon vật lạ trên đời, được sống cuộc đời hạnh phúc, được là chính ta, nói chung là “chỉ được chứ không mất”.
Điều đó, chỉ dành cho những người “biết đủ và lương thiện”. Nhưng đã là người biết đủ và lương thiện, thì ở trong hoàn cảnh nào, họ cũng sẽ được hạnh phúc mà thôi, không cần phải ở trên đỉnh vinh quang.
Mình thấy có rất nhiều người đàn ông, khi trở nên giàu có và thành công, họ liền đổi vợ, đổi tính, đổi nết, tất nhiên phụ nữ cũng có những trường hợp tương tự, nhưng tham vọng của phụ nữ về thành công, ít hơn rất nhiều so với đàn ông.
Vậy, có nên chăng, chúng ta cứ mãi theo đuổi thành công, vì chắc gì đích đến thành công lại tốt đẹp như những gì chúng ta tưởng tượng, có chăng chúng ta cũng có thể “mất đi chính mình”.
Đã là một điều không chắc chắn thì không nên theo đuổi, vì có khi là công cóc
Có một điều ta chắc chắn hơn, đó là những gì ta có ở hiện tại, giữ vững nó, trân trọng nó, tập trung cho nó, để mỗi đơn vị hiện tại, đều là sự thành công
Bài viết dựa trên những trải nghiệm và góc nhìn cá nhân, mong các bạn góp ý và bàn luận để mổ xẻ vấn đề, không chỉ trích, lên án.
Chi Lê