THÁI BÌNH CÓ CÒN LÀ THÁI BÌNH?
Thái Bình có thể bị sáp nhập, và sẽ không còn một tỉnh mang tên Thái Bình nữa. Khi tin tức chưa chính thức về việc sáp nhập Thái Bình với Hưng Yên lan truyền, điều khiến tôi buồn nhất không phải là sự thay đổi hành chính,
Thái Bình có thể bị sáp nhập, và sẽ không còn một tỉnh mang tên Thái Bình nữa. Khi tin tức chưa chính thức về việc sáp nhập Thái Bình với Hưng Yên lan truyền, điều khiến tôi buồn nhất không phải là sự thay đổi hành chính, mà là thái độ của những người ngoài cuộc. Họ bảo Thái Bình tôi nghèo, bảo Thái Bình tôi chẳng có ai nổi bật, bảo rằng mất đi một cái tên thì có gì đáng tiếc?

Điều đáng buồn nhất không phải là việc họ nói Thái Bình nghèo, mà là việc quê hương chúng tôi không được tôn trọng.
Thái Bình không phải một cái tên vô nghĩa trên bản đồ. Đó là nơi chôn rau cắt rốn của bao thế hệ. Một vùng đất có thật, có lịch sử, có con người. Không thể nói biến mất là biến mất ngay, nhưng cũng không thể khẳng định nó tồn tại mãi mãi. Bởi, không có gì là mãi mãi cả.
Ngày hôm nay, chúng ta còn biết mình sinh ra ở đâu, lớn lên từ đâu. Nhưng đến một ngày, con cháu chúng ta có lẽ chỉ còn lại một dòng địa chỉ mới trên giấy tờ. Không còn Thái Bình – cái tên chỉ còn trong những câu chuyện cũ.
"Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người."
Con người ta cả đời phấn đấu vì hai chữ lợi – danh. Với một tỉnh “nghèo” như Thái Bình, khi nhắc về quê hương, chẳng ai nghĩ đến lợi ích gì cả đâu. Điều duy nhất chúng tôi nhắc đến, là cái danh. Là gốc gác, là danh phận, là niềm tự hào dù có đi đến đâu. Nhưng sắp tới đây, cái danh ấy có thể cũng chẳng còn.
Cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng nói:
"Tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất!"
Danh dự ấy, không phải chỉ là của một cá nhân, mà còn là danh dự của cả một vùng đất. Một khi mất đi tên gọi, liệu Thái Bình còn lại gì?
Có người bảo: "Tỉnh nào mà chả được."
Không. Quan trọng chứ.
Danh phận không phải thứ có thể tùy tiện thay đổi. Trong Bộ Luật Dân sự 2015 và Hiến pháp 2013, quyền nhân thân là một điều thiêng liêng. Chúng tôi không phải "làm dâu" một nơi khác, mà là phải thay tên đổi họ. Mà ngay cả làm dâu thời nay, ai còn bị ép đổi họ nữa đâu?
Thái Bình có thể không còn trên bản đồ, nhưng sẽ còn mãi trong tim những người con của quê hương này.
Như lời ca sĩ Sơn Tùng M-TP từng viết:
"Con mãi là người con Thái Bình."
Dù ngày mai Thái Bình có còn hay không.
An Phạm
22/03/2025

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này