Yến đã xem một bộ phim,
Thật ra mọi chuyện không liên quan đến cậu ấy, nhưng chỉ cần cậu ấy dừng lại một chút, cho người khác một lời khuyên, một câu an ủi thì người kia đã không tự tử.
Thế rồi một người đã vì tự tử không thành mà tàn tật, cậu ấy đã hối hận, đã vội vã cùng người anh lái xe đến, trên đường lại gặp tai nạn giao thông và khiến cho người anh qua đời...
Một loạt bi kịch xảy ra chỉ vì không ngờ rằng người khác sẽ hành động như vậy, chỉ vì không ngờ rằng con người sẽ có những lúc yếu đuối như thế.
Cảm xúc rất phức tạp, khi người khác hận cậu ấy Yến đã cho rằng họ đang tìm kiếm một người để trút giận, để đỗ lỗi. Nhưng khi họ tha thứ cho cậu ấy Yến đã nghĩ rằng liệu cậu ấy có thể tha thứ cho chính bản thân mình không? Dù mọi thứ chỉ là ngoài ý muốn, liệu một người có thể sống thanh thản nếu có ai đó đã mất đi không?
Tha thứ cho người khác sẽ có thể được xem là dễ dàng, nếu so sánh với việc tìm kiếm những ngõ ngách biện hộ cho bản thân, để mà tha thứ cho chính mình.