Tết Đoan Ngọ hay còn gọi là Tết Đoan Dương diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Đoan nghĩa là mở đầu, Ngọ là giữa trưa (từ 11 giờ trưa đến 1 giờ chiều) vì vậy nghi lễ cúng thường được tổ chức vào giữa trưa.
Ở Việt Nam ngày 5 tháng 5 hay còn được gọi là Tết sâu bọ để tưởng nhớ đến ông lão Đôi Truân giúp bà con diệt trừ các loại sâu bọ gây hại. Giữa cái nắng chang chang của mùa hè, những mâm cúng với trái cây thơm ngon, rực rỡ sắc màu như gấc, mận, xoài… cùng hương vị đặc trưng của rượu nếp và bánh tro đã trở thành nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt.
Đặc biệt, đối với các chàng rể mới, Tết Đoan Ngọ còn là dịp để thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn đối với bố mẹ vợ bằng tục lệ "sêu Tết".Lễ sêu gồm có đậu xanh mới hái, gạo nếp của vụ chiêm. Kèm theo cân đường cát và cặp dưa hấu. Ngoài ra, lễ sêu không thể thiếu cặp ngỗng và thêm chục chim ngói.
Trong cuốn Tín ngưỡng Việt Nam, tác giả Toan Ánh cho biết ‘’ Tục siêu tết chỉ dành cho những chàng rể chưa cưới vợ, còn những chàng rể đã cưới vợ rồi thì hết lệ sêu, nhưng trong các dịp lễ tết thường có lễ ông bà nhạc''.
Ngày nay, do nhịp sống hiện đại hối hả, tục "sêu Tết" không còn được duy trì phổ biến như trước. Thay vào đó, các chàng rể có thể thể hiện lòng hiếu thảo, biết ơn đối với bố mẹ vợ bằng những cách khác như gọi điện hỏi han sức khỏe, dành thời gian quan tâm, phụ giúp gia đình vợ...
Dù bằng hình thức nào, Tết Đoan Ngọ với tục "sêu Tết" vẫn luôn là một nét đẹp văn hóa cần được gìn giữ và phát huy. Đây là dịp để các thành viên trong gia đình gắn kết thêm tình cảm và thể hiện lòng biết ơn đối với bố mẹ.

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất