Thực ra với mình mọi thứ chúng ta làm cuối cùng cũng là để thoả mãn cảm xúc của chính mình theo một cách tích cực nhất, vậy thì tại sao không cố đến khi bản thân cảm thấy thoả mãn rồi, nghĩa là đến lúc quay đầu nhìn lại toàn bộ quá trình bạn sẽ không cần tiếc nuối điều gì cả và trong đầu cũng không phải bật ra câu hỏi “Giá như”
Chỉ cần như vậy thôi thì dù kết quả có ra sao, bản thân bạn vẫn sẽ nhận lại được sự thảnh thơi mà bạn đáng được có, và sẵn sàng gặp 1 phiên bản khác tốt hơn của mình trong tương lai
Nên từ giờ thay vì tự hỏi mình có nên tiếp tục nữa không? Hãy tự hỏi bản thân đã thực sự thoả mãn với sự cố gắng này hay chưa