Tôi đặt vấn đề thế này:
Ông zời phái 3 đồ đệ cưng, xuống trần gian nhận nhiệm vụ: vào rừng Cúc Phương để tìm hiểu về các loài cây. 
Nội trong vòng 1 đời, 60 năm, nếu ai biết được nhiều nhất, am hiểu nhiều nhất về cả khu rừng, sẽ được đắc đạo thành Phật.

Đồ đệ thứ nhất, hăm hở lao xuống thật nhanh, cố gắng tranh thủ từng phút giây dưới trần. 
Hắn quyết định dùng trí nhớ của mình học thuộc hết mọi thứ. 
Chợt hắn nảy ra trong đầu: "Nếu như ta thuộc làu từng chiếc lá của khu rừng này, chắc chắn ta sẽ là người giỏi nhất". 
Vậy là hắn dùng 60 năm, trèo lên từng cây, học từng cái lá. 
Nhưng lá cây mỗi lúc một khác, lúc còn non, khi đã già, lúc màu xanh, khi màu vàng. Cứ mỗi năm, lá cũ rụng xuống, lá mới mọc ra. 
Kết cục cuối đời, hắn biết rất nhiều, nhớ rất nhiều, nhưng chẳng thể nào thuộc được hết cả. 
Ông zời ngán ngẩm lắc đầu.


Đồ đệ thứ hai thì thông minh hơn. Hắn biết rằng, lá thì rụng, nhưng gốc rễ còn đó. 
"Ta chỉ cần học cái đặc trưng nhất, triết lý nhất, sâu xa nhất của cái cây. Thì chẳng bao lâu ta sẽ biết mọi cây trên đời."
Vậy là hắn lại dùng 60 năm để quan sát, học tập, ghi chép về gốc cây. 
Thế nhưng, cứ vài năm, một vụ cháy rừng lại thiêu rụi 1 góc của Cúc Phương. Ở nơi đó, lại mọc lên những cây mới, những loài mới và với những gốc rễ mới. 
Đến cuối đời, đồ đệ thứ hai vẫn không thể nào nhớ hết các cây trong rừng.
Ông zời chỉ biết xua tay.


Tên đồ đệ thứ 3, suốt 60 năm, hắn còn chưa đi hết rừng Cúc Phương. 
Hắn chỉ dựng lều ở một góc rừng. Thế rồi, mỗi năm hắn trồng thử 1 cây. 
Trồng đến cây thứ 10, hắn nhận ra cây nào cũng như cây nào
Đều mọc lên từ một hạt giống, cần đầy đủ đất, nước, ánh sáng để lớn lên. 
Mỗi cây có một hình hài khác nhau, nhưng cây nào cũng đủ rễ, gốc, cành, lá. 
Mỗi cây có vòng đời khác nhau, nhưng cây nào cũng lớn lên, già cỗi, rồi chết.
Mỗi cây có lá khác nhau, nhưng lá nào cũng mọc, xanh tươi, héo vàng rồi rụng.
Cả đời hắn chỉ nhìn thấy vài chục loài cây, nhưng hắn biết quy luật vận hành của cả một khu rừng. 
- Học lá, thì nay đúng mai sai.
- Học gốc rễ thì năm nay đúng, 100 năm sau sẽ sai.
- Còn học đến quy luật vận hành, thì áp dụng không chừa một sinh linh nào.
Đồ đệ thứ 3 chỉ nhớ một vài quy luật, mang về thiên đình kể lại cho Ông Zời, mà đã ung dung đắc đạo. 


Bạn có để ý không?
Trong cuộc sống, những người ham học hỏi, thường đọc nhiều sách. 
Có những người đọc sách, chỉ nhớ ví dụ. Vì ví dụ sinh động trực quan, ứng dụng được ngay. 
Nhưng ứng dụng trường hợp này thì đúng, trường hợp khác thì sai. Và có đọc bao nhiêu sách, cũng chẳng góp được hết ví dụ trên đời.

Có những người đọc sách, cốt để lấy triết lý cốt lõi của cuốn sách, đem ra đời sống ứng dụng rất thành công. 
Nhưng triết lý sống, dùng đời mình thì đúng, đến đời con cháu mình thì sai.
- Thời các cụ nhẫn nhịn chung thủy, thời con cháu lại mong cầu hạnh phúc.
- Các cụ dạy một nghề cho chín, con cháu lại bảo nhau đa dạng hóa nguồn thu nhập.
- Các cụ dạy con cho roi cho vọt, con cháu lại chỉ ra bạo lực làm tổn thương tuổi thơ.

Lại có những người đọc mỗi mục lục đã biết quyển sách này nói về quy luật gì của đời sống. 
Dù là Tiểu Thuyết, Giao Tiếp, Đạo Giáo Tâm Linh hay Kinh Tế Chính Trị. Chủ đề thì khác nhau, tác giả khác nhau, phong cách thì khác nhau, bài học cũng khác nhau nốt. 
Nhưng họ có khả năng gom cả hiệu sách về một vài quy luật, rồi sau đó chỉ cần nhớ quy luật đó và quên đi cả tên quyển sách luôn. 
Những thứ xum xoe khác nhau bên ngoài, chỉ là thứ râu ria.

Trong hóa học...
Bạn cũng biết rằng mọi vật chất trên đời: ti vi tủ lạnh, con người con chó, coca pepsi,... đều được tạo nên từ một vài hợp chất.
Những chất khác nhau, tạo ra từ các các nguyên tử. (Nước thì từ Hidro và Oxi, Kim cương thì từ Cacbon...)
Các nguyên tử khác nhau, tạo ra từ cách sắp xếp các hạt netron, proton, electron. 
Các hạt n, p, e lại được cấu thành từ các hạt quark. (Thứ hạt bé nhất mà con người có thể "dự đoán")
Như thế, ta chỉ cần hiểu về những hạt quark, có bao nhiêu hạt quark? chúng hoạt động thế nào? sắp xếp thế nào? chúng tồn tại và vận hành theo quy luật gì? Ta sẽ biết được mọi vật chất trên đời.


Trong 6 bài tiếp theo của chuỗi bài này, tôi sẽ chỉ ra cho bạn những hạt quark đó là gì? Và 5 quy luật mà nó vận hành theo. 
Chỉ cần biết và nhớ mỗi điều đó, bạn sẽ làm chủ được cuộc đời của mình, ung dung và không còn bị bất ngờ trước cuộc đời. 
Nếu bạn nắm được chuôi của con dao, bạn sẽ không bị thương.
Rồi tùy tâm tính và trí tuệ của mỗi người, bạn dùng nó để gọt hoa quả, để phòng thân hay để hại người khác. 
------------------------------------------------------------------------------------
TÔI MỚI LẬP FANPAGE CÁC THỨ ĐỂ ĐĂNG NHỮNG BÀI NHƯ NÀY
NẾU BẠN THẤY VUI VÀ CÓ CHÚT ÍCH LỢI
CỨ TẶNG TÔI 1 LIKE 

👉 Fanpage Nghiện Trọ 
👉 Group Nghiện Trọ
👉 YouTube