TÂM SỰ VỀ BẠN GÁI ĂN MẶC HỞ HANG VÀ NGHIỆN LÀM ĐẸP
Em hiện đang 18 tuổi, và mối tình hiện tại có thể coi là tình yêu đầu tiên của em. Thời gian đầu em với bạn gái rất vui vẻ và chiều...
Em hiện đang 18 tuổi, và mối tình hiện tại có thể coi là tình yêu đầu tiên của em. Thời gian đầu em với bạn gái rất vui vẻ và chiều ý nhau. Em biết điều này là bình thường và kiểu gì sau này cũng sẽ khác, nhưng dạo này em khá lo lắng. Em từng có 2 bạn nữ có thể coi là thân thiết với em, em cũng thương họ lắm (không phải là yêu đương), và họ từng bị xâm hại tình dục. Người yêu em rất thích làm đẹp cái kiểu, mặc crop ngắn, váy ngắn, còn uống thuốc tăng trưởng vòng 1 nữa, dù em đã nói nhiều là em không cần mấy thứ đó, nhưng người yêu em cứ "dạ dạ" "ừ ừ" nhưng đâu vẫn vào đó. Sau khi chứng kiến 2 người trên bị xâm hại, em gần như bị ám ảnh với tội phạm xâm hại, với cả tỉ lệ ngày càng cao như trên TV. Khi hỏi tới thì bạn ấy cứ bảo "em là con gái, em làm đẹp là để tôn trọng bản thân, em muốn đẹp" hoặc đại loại vậy. Nhưng em đâu có cấm đẹp đâu? Đẹp với quyến rũ khác nhau mà ? Và em chỉ muốn bạn ấy hiểu cho cảm giác của em hiện tại rất là lo sợ. Em không cần biết ai đúng ai sai, vì tình yêu mà, em chỉ cần biết làm sao để cả 2 cùng hạnh phúc vui vẻ về những vấn đề không đáng ấy mà thôi. Cho em lời khuyên từ mọi người được không ạ?

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất