Với các bạn đỗ đại học, trước tiên xin chúc mừng các em đã hoàn thành được ước nguyện. Còn với các bạn chưa đỗ, đây chắc chắn là cơ hội quý giá để các em trưởng thành hơn các bạn đồng trang lứa nhiều. Chị biết, có thể hiện tại và cả trong thời gian tới đây, các em sẽ phải chịu đựng sức ép tâm lý khổng lồ. Có thể xuất phát từ chính nội tâm các em, mà cũng có thể là do sự vô tâm từ những người xung quanh. Biết sao được, cuộc sống vẫn luôn vô thường vận động như vậy đó các em ạ. Nhưng một khi đã vượt qua được, thì chính là lúc tâm hồn các em đã mạnh mẽ lên nhiều, đã có thể kiên cường mà bước qua những cơn bão thỉnh thoảng lại ập tới cuộc đời.
Chị cũng tin chắc rằng, với thất bại này, các em sẽ có được những bài học cho riêng mình. Để về sau, các em luôn tỉnh táo mà giữ vững kỷ luật bản thân. Nếu em thấy mình chưa đủ chăm chỉ, sau này khi làm việc gì em cũng sẽ cố gắng hơn một chút. Vì chị biết, bóng ma của lần thất bại này sẽ luôn theo sát em. Hay khi em thấy mình không có chiến lược đúng đắn, chắc hẳn sau này em sẽ luôn dành thêm thời gian để suy tính cho cẩn thận. Còn nếu em tin rằng may mắn chưa mỉm cười với mình, lần sau hãy chuẩn bị thật tốt để may mắn bay đến và ở lại nơi em nhé.
Dưới con mắt của người đi trước, chị cảm thấy rằng ngưng lại một năm là một món quà quý giá nhiều hơn là một sự cố. Chẳng ai hỏng cả một đời chỉ vì đi học muộn hơn các bạn một năm cả. Ngược lại, các em sẽ có khoảng thời gian đủ nhiều để tìm hiểu về các ngành nghề thực sự trong cuộc sống, và để biết rằng mình thích gì, mình muốn theo đuổi điều gì trong tương lai. Bởi có lẽ, khoảng thời gian vừa rồi các em bận làm bài tập quá mà quên đi những việc quan trọng như thế này. Hoặc là, các em đặt mục tiêu đỗ đại học lên hàng đầu, để rồi không chọn ngành học theo ý muốn. Mà chắc sau đây, khi ở tầm tuổi như chị bây giờ, các em mới hiểu ra rằng, đích đến thật sự của đời người nằm ở rất rất lâu sau này, khi mà các em dùng niềm đam mê của mình để cống hiến được nhiều giá trị cho xã hội, chứ không phải chỉ gói gọn trong mấy chữ “đỗ đại học”.
Mọi người hay nói rằng đại học không phải là con đường duy nhất. Đúng, nhưng nó là trải nghiệm đáng có trong đời các em ạ. Cuộc sống sinh viên kì diệu lắm, nó là sự giao thoa giữa cuộc sống độc lập của người trưởng thành với cuộc sống phụ thuộc kinh tế của những đứa trẻ trên ghế nhà trường. Ở nơi đó, thế giới rộng lớn mở ra với các mối quan hệ mới, những thói quen sống mới và cả những cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể, chị mong các em hãy cố gắng hết sức để vào đại học, và tận hưởng cuộc sống sinh viên nhiều màu sắc nhé. Còn bây giờ, cứ buồn, cứ khóc em ơi, nhưng tuần sau, hãy vực dậy và chiến đấu cho cuộc đời mình nhé.
Caption trong ảnh :D
Caption trong ảnh :D