img_0
Ảnh bởi
Content Pixie
trên
Unsplash
Đi làm có khi nhân viên không hiểu vì sao sếp lại ra quyết định như vậy, ở nhà có khi con không hiểu vì sao ba mẹ dạy bảo như thế, đi học có khi học sinh không hiểu vì sao thầy cô lại khuyên như rứa.
Chữ CÓ KHI này, xảy ra đôi khi bởi vì mỗi người có một tầm nhìn, điểm nhìn, quan điểm khác nhau.
Điểm nhìn khác nhau được miêu tả qua bức ảnh 2 người đối diện, một người nhìn ra số 9, một người nhìn ra số 6.
Nhưng bài này về tầm nhìn.
Vậy tầm nhìn khác nhau thì sao? Có hình ảnh gì miêu tả đơn giản như bức ảnh 2 người đối diện ở trên không?
Chuyện thứ nhất:
Tối nay mình tới một quán cà phê ở quận 2, đi qua cầu Rạch Chiếc trên đường Xa Lộ Hà Nội thì thấy tòa Landmark 81 ở xa xa phía bên tay phải mình. Nhưng lạ là bình thường khi đi làm ở Quận 1 cũng đi qua Landmark 81, nhưng trong tâm trí luôn cho là đoạn đường đi tới Landmark là một đoạn thẳng. Sao bây giờ nhìn từ xa thì thấy rõ đường tới Landmark là một đoạn vòng cung. Kỳ lạ
Chuyện thứ hai:
Hồi cấp 3, chả nhớ trong giờ học toán hay học lý, chỉ nhớ mang máng lời của thầy giáo đại ý là:
“Nếu phóng một hình tròn lên đủ to thì ta sẽ thấy đường thẳng”
Giải thích cũng dễ thôi khi đường tròn là tập hợp của vô số các điểm, mà cứ 2 điểm nối lại thì sẽ thành đường thẳng.
Có khi nào khi đi trên đường và chỉ để ý đến đoạn đường ngắn trước mắt nên đầu óc mình cảm nhận nó chỉ là đường thẳng? Có khi nào nếu một đường thẳng được Zoom out - nhìn toàn cảnh ra thì nó thực ra là một mảnh ghép của đường tròn? Có khi nào vài mâu thuẫn sinh ra chỉ bởi vì mình không thấy những gì người khác thấy?
Bài này đặt ra vài câu hỏi, kể vài câu chuyện, nhưng không có kết luận hay rút ra bài học gì cả.
It’s up to your view - tùy góc nhìn của bạn mà rút ra hen