Năm 2024 lần đầu tiên sau hơn 40 năm, cả nhà không có ăn thịt heo tự cung tự cấp nữa, sau một tai nạn thì ông thân sinh đã nghỉ hưu và mình coi như trút bỏ nhiều tảng đá trong lòng, không phải lo lắng mỗi khi tết về bên cạnh chuyện chưa lấy chồng 😊
Năm 2024 có thể được coi như một năm bản lề của mình, về công việc thì lần đầu tiên sau mấy năm đi lung tung mình được về đúng nơi mà mình muốn, dù có thách thức, áp lực nhưng sau cùng mình hạnh phúc với nó.
Năm này cũng là năm của những chuyến đi, một chuyến công tác Trung Quốc, 1 chuyến Hàn Quốc và 1 chuyến đi Nha Trang cùng công ty và 1 chuyến Đà Lạt cùng với nhỏ bạn thân của mình
Kết thúc một năm mình chỉ muốn nói rằng: “nhìn theo đường hun hút còn xa, xin cám ơn những điều đã qua”
Xin cám ơn gia đình mình đã luôn đồng hành, cám ơn 3 con Khỉ đã luôn giúp đỡ chị trong công việc và cả trong cuộc sống. Cảm ơn những nồng thắm, những ân tình, những cải vả và những niềm vui của một năm qua của tất cả mọi người. Xin cám ơn các bạn thân luôn bên cạnh trong những lúc vui buồn, vẫn có một bác sỹ riêng luôn là tư vấn tận tâm cho tất cả các vấn đề sức khỏe của mình, vẫn có 1 bác sỹ máy tính dù ở rất xa nhưng vẫn không quên sinh thần của mình. Dù ở Đức, Canada, hay Việt Nam chúng ta vẫn là như vậy, tình bạn của 20 năm, một thời Trương Vĩnh Ký với bánh mỳ gà, bún riêu, KFC và một thời của những chuyến đi từ Đà Lạt, Buôn Mê Thuộc đến quê mình Đồng Tháp.
Cám ơn 1 chuyến đi Trung Quốc giúp mình ngộ ra nhiều điều, giúp mình biết rằng mình phải phấn đấu thật nhiều hơn nữa và hơn hết thì cơm thịt cua và tiểu long bao mãi đỉnh. Thượng Hải sầm uất, phồn thịnh có nét cổ kính và sự hiện đại làm con người cám thấy nhỏ bé. Được ngắm Tây Hồ Hàng Châu một thành phố vừa năng động lại thướt tha như các công chúa Trung Hoa xưa. Cám ơn tourguide là một chị đồng nghiệp thật nhiệt tình, thân thiện, đúng chuẩn phượt chuyên nghiệp.
Năm 2024, mình gặp lại người mà mình trân quý sau 8 năm để thấm thía được rằng giữa Seoul hoa lệ, mình luôn có một nơi dừng chân, luôn có một người cười tươi nhìn mình và hỏi mình rằng: “Nhung hôm nay muốn ăn gì, muốn mua gì không tui sẽ dắt đi”, vẫn có một người luôn đợi trước cửa chung cư để đón mình và kiểm tra xem mình mặc có đủ ấm hay không? Hay chỉ đơn giản là nghỉ làm để dắt mình đi dạo phố vòng vòng bằng bus và mình tha hồ mua sắm mà không lo về chuyện tiền bạc (đính chính mình không có dám mua ^^). Dù được nghe nhiều lần câu: “I am so proud of you”, mình vẫn muốn nói lại rằng “you are my boss mommy forever”
Năm này mình cũng chia tay với các bạn đồng nghiệp 3 năm gắn bó, mình cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với họ. Xin cám ơn sự chuyên nghiệp những phản biện, sự đóng góp chân tình, và những chia sẻ nhiệt huyết của tất cả. Mình sẽ nhớ họ thật nhiều mỗi khi mình cần tư vấn hay cần trao đổi về chuyên môn. Nhưng bù lại mình cũng kết nối lại với bạn thân mà 3 năm rồi mình không nói chuyện, dù có những bốc đồng, những giận hờn của 3 năm nhưng bình tâm lại, mình cám ơn những nhân duyên tốt đẹp đã đến với mình, đây là những mối duyên lành mà cả đời mình trân trọng.
Một năm với nhiều thay đổi nhìn chung là tích cực, có vui, có buồn, có tiếc nuối và có cả đắm say. Nhưng mình hạnh phúc vì 2 lần té xe nhưng không sao, sức khỏe vẫn ổn và vẫn còn có sức làm việc xuyên suốt tuần. Hy vọng mọi điều tốt đẹp và bình an trong năm 2025.