(Bài viết có sử dụng từ ngữ mạnh, vui lòng cân nhắc trước khi đọc)
- Làm được việc > Tao làm xong rồi nè!
- Làm việc xuất sắc > KHEN TAO ĐI!
- Chưa biết cách làm > Mọi người ơi giúp em với, ahihi
- Còn phân vân, cần góp ý > Ê rảnh không? Ngó qua cái này hộ tí!
- Đồng đội làm tốt > May mắn vl, để tao chống mắt ra xem mày làm tốt đến bao giờ
- Đồng đội làm ngu > Ngu vl. Lần sau có gì không biết nhớ bảo tao, tao chỉ cho mà làm. Đúng là ăn hại!
- Nhiều việc > Dạo này rảnh vl
- Ít việc > Douma sao việc gì cũng đến tay tao vậy?
- Hết tiền > Ê cho vay tiền đi!
- Đói > Ê có gì ăn không?
- Bồ đá > Nay éo có mood, kệ mẹ deadline nhé (đùa thôi cho xin trễ xíu)
- Chán > Vào làm ván (cờ) không chú?
- Vui > Vào làm ván (cờ) không chú?
.
.
.
(chưa nghĩ ra)
Đại loại thế. Nói chung GIAO TIẾP TRONG CÔNG VIỆC NÓ LÀ TỐI THƯỢNG các bạn ạ! Đi làm mà bị khâu miệng thì là thiệt thòi đấy. Mình nói thật!
(Cảm xúc nhân ngày một bạn nhân viên của mình tiếp tục từ chối giao tiếp với mọi người)