Càng lớn lên lại càng thấy mình nhỏ bé. Càng lớn lên, những ước mơ lại càng nhỏ lại. Khi còn là một đứa trẻ, có phải bạn đã từng ước mơ lớn lên sẽ làm siêu nhân, làm phi hành gia, làm tổng thống, làm siêu anh hùng, là một người thật giàu có…bạn có rất nhiều ước mơ, tại sao bạn lại từ bỏ ước mơ của mình?
Còn bây giờ, khi đã lớn lên thực sự, những ước mơ đó dường như tan biến. Bạn không còn nghĩ tới nó nữa và bạn cũng không muốn thực hiện nó nữa. Chay theo xu hướng cơm áo gạo tiền ngày qua ngày. Điều đó làm cho bạn dường như quên đi tất cả mở mắt ra đi làm, tối đến về tới nhà đã khuya, lúc đó bạn chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon để ngày mai tiếp tục công việc. Tất cả những điều đó, được gói ghém nhẹ nhàng vào dưới hình thức của hai chữ “thực tế”
Thực tế là…

Thời đại công nghiệp tìm kiếm được một công việc thực sự rất khó khăn, bạn phải soi mói các tờ báo, các đài truyền hình, để mong mỏi kiểm được công việc tốt.
Còn thời đại thông tin, kiếm được công việc hết sức đơn giản, không phải tốn quá nhiều công sức. Bạn chỉ cần lên Google, FaceBook, Linkedln… gõ vào ô tìm kiếm công việc bạn muốn làm sẽ ra ngay. Vấn đề là có phù hợp với bạn hay không.
Thời đại công nghiệp, thâm niên là một tài sản vì bạn làm càng lâu càng thể hiện giá trị và trách nhiệm bạn ở công ty.
Thời đại thông tin, thâm niên là một tiêu sản. Nếu bạn đang làm tại một công ty mà suốt mấy năm rồi công việc vẫn vậy, chẳng thay đổi bao nhiêu mà tuổi bạn thì ngày một tăng thì chúc mừng bạn, bạn đang sở hữu một tiêu sản rồi đấy.
Thời đại công nghiệp, tăng lương dựa trên thâm niên bạn làm việc, cứ 6 tháng tới một năm bạn sẽ được tăng lương một lần.
Thời đại thông tin, tăng lương dựa trên năng lực của bạn. Nếu bạn đủ giỏi thì việc kiếm tiền chuyện vô cùng dễ.
Thời đại công nghiệp, yêu cầu bạn phải có một chuyên môn, trong một khoảng thời gian bạn chỉ có thể làm được một việc.
Thời đại thông tin, bạn có thể làm nhiều việc cùng một khung thời gian mà không bị giới hạn.
Tin hay không là ở bạn
Dù có tin hay không, bạn hãy nhìn nhận vào #thực_tế là bạn đang sống ở thời đại thông tin, thời đại mà mà nó yêu cầu mỗi chúng ta phải up date kiến thức liên tục, học hỏi không ngừng nghỉ.

Thời đại mà chúng ta tự chủ thời gian, tự chủ tiền bạc, tự chủ mối quan hệ, tự chủ thông tin. Cuộc sống bạn do chính bạn lèo lái.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống lại có nhiều phép màu như vậy, chỉ cần bạn nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, suy nghĩ về những điều mà bạn muốn làm, nhớ lại những kỷ niệm hạnh phúc bên gia đình, bên bạn bè, bên người yêu.
Những tài năng mà bạn có, những người mà bạn giúp…bạn sẽ cảm nhận được giá trị của cuộc sống thực sự.
Lớn lên rồi bạn không không có ước mơ của mình sao? Nếu có! Tại sao bạn lại từ bỏ ước mơ của mình? Nếu bạn đang mơ ước một điều gì đó xa vời mà không thỏa nguyên tắc #SMART thì bạn như một kẻ mơ mộng hảo huyền.
Hãy thực tế! suy nghĩ về những dự định và ước mơ của mình, điều bạn thực sự muốn là gì? Trước khi bắt đầu một việc gì hãy trả lời câu hỏi WHY? Tại sao bạn lại bắt đầu? Tại sao bạn lại từ bỏ? Tại sao bạn lại chọn công việc này?
Chúc bạn sớm thành công với những dự định và ước mơ của mình, nếu có thắc mắc hay câu hỏi gì thì liên hệ với mình qua FaceBook or Vinhsino.com.