Mình chẳng nhớ acc này lập bao giờ. Chỉ biết tồn tại đâu đó 1 cái acc clone mà bản thân từng viết vài bài tâm sự. Thế là ấn enter, hóa ra vô được thật. Hồi đó tưởng xa lắm, chứ mới 8 tháng trước chứ đâu

Thế hiện tại,
Mình đang làm gì với cuộc đời mình đây?
- Công việc: Bản thân đang bước đi trong 1 "công việc không tên", thực ra nó có thể gọi rất nhiều cách, từ bụi bụi tới sang chảnh. Nhưng mấu chốt không tên vì mình không kể nó với ai...(thực ra là có vài người thân biết được thôi, số hiếm)
Nó xấu, về mặt đạo đức, nên mình không nói gì, cũng chẳng ra oai hay public gì cả
Hài, đạo đức là con dao 2 lưỡi, và mình đang chơi với cả 2 lưỡi dao cùng lần.
À công việc này hả, trừ cái "hơi xấu" về mặt đạo đức, còn lại thì cũng có tiền, có thời gian, có thêm nhiều skill, trải nghiệm và cũng chill chill tự do.
Đó mới là thứ đau đầu. Một sự đánh đổi ha?
- Sự nghiệp:
Cái thứ mà người ta gọi là career path, với mình chắc đã gãy nát.
Là sao đây. 3 tháng intern tại 1 startup rồi lên 6 tháng executive nhưng thực chất chỉ 1, còn lại là làm vật vờ theo công ty vật vờ r phá sản. Sau đó là intern 2 tháng ở 1 agency, rồi hiện tại trong giấy tờ thì thất nghiệp :) hoặc là freelance hay gì đại loại thế.
Là gần 2 năm (20 tháng) ra trường, chỉ với thực chất 3 tháng intern, 1 tháng executive, 2 tháng intern. Được hẳn 6 tháng đi làm đúng nghĩa :))
Skill thì nhiều, vì toàn tự học cả nên chẳng thiếu. Cái thiếu là cảm giác va chạm với môi trường công sở. Vì gần 14 tháng toàn tự làm tự học tự đúc kết.
Rồi với chừng đó thứ, bây giờ apply gì đây?
Intern thì méo. Junior thì chắc là hợp lý nhưng cũng chán, nhưng mà mình đủ năng lực làm senior mà, chỉ là đống kinh nghiệm công sở ít quá.
Với cái ngành mkt hiện giờ, junior loanh quanh tầm 10 15tr. Lười ghê
Senior thì có vẻ chưa đủ chín chắn.
mà ý là nãy vừa nói á, thứ đang làm thì vừa có tiền, có thời gian có tự do, chẳng sếp chửi chẳng đấu đá thảo mai với đồng nghiệp. Giờ tính quay lại văn phòng hả, haizzz...
Nói chung cũng không biết sao nữa, mình tính sang tết quay về cuộc sống chốn công sở, nma nghĩ v thôi, chứ cũng chưa thực sự rõ...
- Tình yêu
Bản thân đang ở một mqh lại không thể nói với ai như công việc vậy. Đúng, nó xấu, về mặt đạo đức.
Từ một đứa lương thiện hiền lành hoàn toàn.
Mình đã trở thành người xấu rồi.
Trong 1 mqh cả 2 đều là người xấu, nhưng nó vui nhưng lại chẳng thể đi đến đâu.
Đó mới đau
Mà kiểu, nó có vẻ sắp tan rồi? Do mình, do ý trời?
em nghĩ là mình đến đây thôi á, chúc anh sớm tìm được người phù hợp hơn nha.Mình vừa nhận được tin này vào lúc 14h05, là khi đang viết chính bài này, đoạn trên chỗ khúc công việc, sự nghiệp.
Mãi bao lâu 1 năm rồi mới mở lòng bắt đầu lại 1 mqh, thì nó lại đưa mình tới trải nghiệm lạ lẫm này.
Mập mờ yêu nhau với 1 người đang có người yêu :)) Tiểu tam, người thứ 3 :))
- Bản thân
Sống bão hòa cảm xúc, chẳng khao khát, chẳng nhiệt huyết, chẳng làm gì một cách quyết tâm
Đến cả kiếm tiền, cũng kiếm đều đều, chẳng thiết tha kiếm nhiều hơn, có thấp hơn cũng chẳng care lắm
Hời hợt.
Là tự do tài chính, tự do thời gian tự do tâm trí đồ đó.
Ừ thì có thật, nhưng nó hời hợt, chưa đủ lượng và chất
Sức khỏe thể dục thể thao có đủ, đây mới lại càng đau. Vì bản chất lại bỏ bê bản thân từ bên trong nhưng bên ngoài vẫn chăm chút...
Mà thứ gì bền vững thì nên xuất phát từ bên trong...
Hiện tại hời hợt, tương lai vô định chưa dự tính
Thật sự chẳng biết cuộc đời mình đang trôi về đâu?
Nếu tiền là thứ duy nhất mà người ta cần thì chắc không phải?
Đằng sau đó còn nhiều thứ nữa...
Với mình chắc là khao khát, được tồn tại, công nhận và có danh phận.
Mình vướng mắc vào cái "danh".
Mình làm gì đây? Vứt bỏ cái danh đó và tiếp tục như hiện tại, hay là phải lấy được danh chính ngôn thuận trong cả công việc, nghề nghiệp và mối quan hệ?
Sau 8 tháng, bản thân lại viết gì đó. Một mớ trải nghiệm tích lũy thêm mấy tháng qua nhưng bản thân lại rớt lại vào trạng thái hồi đó...
Là sao đây?
Là t đang làm gì với cuộc đời mình đây?

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

