27.05.2026
Vừa quen với luồng công việc mới, vừa kết thân được với vài đồng nghiệp thì bị layoff.
Đã tốt nghiệp 9 tháng rồi. Đang học thạc sĩ phục vụ nghề hiện tại.
Nhưng bây giờ lại mông lung, vô định. Không biết mình có làm nghề này tiếp không. Không biết đi xin việc đc ko. Thị trường đang khó.
Nếu bây giờ bỏ nghề thì bằng thạc sĩ kia đi học tiếp không có nghĩa lý. Nếu cố theo được nghề, tốt nghiệp thạc sĩ thì mình có thật sự muốn đi theo con đường này không?
Vốn dĩ từ đầu đã làm trái ngành.
Nếu bắt đầu kinh doanh thì sao? Kinh doanh gì? Làm gì để kiếm ra tiền? Làm gì mình thích và tạo ra giá trị? Mình có dám thử không?
Nhận ra cái tôi bản thân quá cao mà cái mình dám thử quá ít.
Khoản tiết kiệm đc mấy chục triệu, đủ sống trên Hà Nội vài tháng. Bây giờ nên làm gì, phải làm gì mới đúng?
Đi làm thuê mãi sẽ thành con khỉ trong lồng. Nhưng không đi làm thuê thì kiếm tiền bằng gì? Làm sao kiếm được mỗi ngày vài trăm, 1tr như khi đi làm thuê? Làm gì có những ngày lên công ty không làm gì, chấm công và cuối tháng vẫn nhận lương?
Bẫy thu nhập, nhưng t mệt quá. T không muốn thay đổi liên tục. T cần một điểm cân bằng.
T không biết t muốn gì, giỏi gì, nên làm gì.
T thấy mình không giỏi gì, chưa làm được gì.
H đi một chuyến thì về t vẫn mông lung thôi, còn tiêu tốn thêm tiền tiết kiệm.

WTF
/wtf
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
