Anh là một con người sống đơn giản, làm việc hơn hướng khoa học nhưng chưa bao giờ suy nghĩ, cảm xúc của anh đơn giản cả. Anh là một kẻ mê mẩn với khoa học, nghệ thuật nhưng chưa bao giờ giỏi viết nên một câu chuyện nào cả.

Anh là sự đối lập, từ cấu trúc đến thực tại và cảm xúc. Một kẻ thuận tay trái, giỏi tưởng tượng nhưng lại cực kì tệ về các môn nghệ thuật"

Ta gặp nhau và một ngày đẹp trời, tại một buổi casting nhưng em lại là người tuyển anh chứ không phải anh, lần gặp đầu tiên anh chỉ biết em là một sử thi sống với rất nhiều cái phi logic đến với em mà đôi lúc anh tự hỏi "fking wow shit, việc đó có thể xảy ra trên đời", nhưng nó đã xảy ra với em.
Anh đậu, nhưng khi đó anh cũng chả biết em, cũng không quan tâm em là ai, vì đơn giản với anh, em cũng như mọi sinh vật khác giới khác, anh chỉ nhìn thấy rồi thôi. Anh không phải típ người yêu từ cái nhìn đầu tiên cũng không phải thấy gái xinh sẽ hứng thú mà làm quen.
Anh chính thức có hứng thú mà tìm hiểu em là vào cái trời không mưa cũng chả nắng, anh hay ngồi cafe vỉa hè nhìn người nhìn đời vô tình anh lướt Instagram mà đọc được dòng tầm sự trên Story của em về tình cảm em dành cho mẹ, cho gia đình, cho ba"người yêu mẹ em thật lòng nhưng không phải là người sinh ra em và em trai", một thứ tình cảm chân thành, như câu nói trong 1 bộ phim mà anh và em mới xem "chúng ta không có quyền chọn gia đình khi sinh ra, nhưng chúng ta có quyền chọn gia đình mà ta sống, gắn bó và yêu thương". Anh đã repost lại cái story ấy và em đã thấy nó, và mọi thứ từ đó bắt đầu.
Người ta thường bảo, khi hai trái tim đồng điệu thì sẽ có thể đồng nhịp đập. Anh mất ba vào năm 15 tuổi, cái tuổi mà chúng ta không bao giờ suy nghĩ về sự đời, cái tuổi của bạn bè, ăn chơi và quậy phá. Mẹ là đã nuôi dạy những người con của mẹ nên người nên anh rất trân trọng, yêu quý mẹ. Nếu anh trai anh là kiểu người giống ba, thiên về tình cảm thân thuộc, luôn đối tốt với mọi người. Thì anh giống mẹ, luôn sẳn sàng vì bạn bè người thân NHƯNG họ phải hiểu, tình cảm là thứ phải trân quý ĐỪNG vì chữ LỢI mà lợi dụng thứ tình cảm đó. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho bất kì ai làm tổn thương mẹ, dù đó có là họ hàng, vì mẹ đã khóc quá nhiều rồi! Anh cũng biết em cũng sẽ giống anh, vì con tim anh chưa bao giờ cảm nhận sai.

Mọi thứ trên đời đều có Nhân - Quả cả, đừng vì lợi ích của bản thân mà phải trả giá"

Lúc vào tổ chức, mục tiêu của anh là làm việc thật nhiều để ra trường mà không phải vướng phải bất kì tình duyên nào nữa, nhưng anh không thể ngờ mục tiêu của anh lại đi xa như vậy, chỉ vì vô tình anh gặp được em.
Một sinh vật đến từ sao Kim, một con Cá Mập đầu búa vụng về, ngốc nghếch nhưng là một con người tự lập cao, thông minh, thú vị tuy có hơi sợ ma
Cái nickname T-Rex này của anh cũng do em đặt nên anh sẽ dùng nó để viết về chuyện tình của cả hai. hehe
To be contiued...