+Này em, em nghĩ sao về một đoá hồng một nhành lan nhỏ hay bó cúc dại, thật ra thì cũng không quan trọng lắm vì anh sẽ tặng em " cây mù tạc hoang dại ". Xin lỗi em vì suy nghĩ đường đột nhưng anh vừa thấy nó trong sách Sinh 12 và nghĩ ngay đến em. Em thích bắp cải ko, anh cuộn bắp cải với thịt nhé. Thế còn súp lơ thì sao, anh nghĩ mình sẽ xào với cà rốt. Gỏi trộn xu hào ngon vl và dm em à đừng quên anh có thể làm cả sinh tố cải xoăn đấy nhé. Kể em nghe nè phải chọn lọc qua cả hàng trăm năm để cây mù tạt tạo ra các loại rau quả khác nhau, ý anh là anh nguyện đời đời kiếp kiếp là người đứng bếp của em.
img_0