Sydney T7 29/04/23
Sáng thứ 7 mưa lớt phớt trời se se, nằm co mình ngủ thẳng cẳng tới tận 11g trưa nó đã gì đâu. ...
Ảnh bởi
Christina Deravedisiantrên
UnsplashSáng thứ 7 mưa lớt phớt trời se se, nằm co mình ngủ thẳng cẳng tới tận 11g trưa nó đã gì đâu.
Như thường lệ mò dậy tắm rửa nấu nướng, à không hề nấu nướng vì còn 1 hộp phở ăn liền cấp cao xịn sò để dành, thế là hâm lên 4 đợt theo hướng dẫn và cắt hành rau quế xắt chanh quăng vô ăn không thua chi đồ ở tiệm. Pha trà pha cà phê nhưng xong thì hớp được vài hớp bỏ mứa luôn cả ly vì nặng quá, lâu nay uống long black ở cty hoài giờ về uống G7 chịu không thấu.
Có kèo hẹn xem cái studio ở Burwood 12:30 mà kiểm tra lại thấy xa chỗ làm quá, lại còn vụ dùng chung nhà vệ sinh nữa nên thụt luôn lơ luôn.
Ngồi máy tí, làm phát game, lôi đồ đi giặt thì đã gần 5g, trời vẫn mưa tầm tã nên đấu tranh tư tưởng mãi mới mò ra gym vì còn tranh thủ đi rút tiền trả tiền nhà. Ra cái mall gần nhà rút tiền trước, bị mất thẻ 2 tuần nay nên phải rút bằng app. Cái ATM bên cạnh cũng có 1 bà rút tiền, thấy mình cứ hoài không rút tiền cứ chăm chăm nhìn điện thoại hình như bả cũng bị kinh động, cứ 5 giây là ngẩng lên liếc qua mình 1 lần. Mình tuy là châu Á, già và bớt đẹp trai hơn hồi xưa tí, đội nón tóc hơi dài quần đùi nhưng nhìn chung vẫn đến nỗi gì đâu mà bả sợ dữ ta.
Hôm nay tập vai, giờ này đi thì lúc nào cũng gặp ông dọn vệ sinh, cứ tập ở đâu là ổng lôi máy hút bụi tới nên cứ phải né chạy.
Về dọn nhà lau nhà tí, nấu cơm, chiên cá rồi bày đồ ra vẽ vời tí xong gọi cho mẹ nửa tiếng. Càng ngày thấy càng tài năng mình bị lụi tàn, vẽ cái gì chán cái đó, 1 bức nhỏ xíu vẽ mấy tháng chưa xong. Buồn.
À hôm nay khai mạc bóng đá Seagames, coi hài hài vui vui. Indo quất Phillipin 3-0, Cam quất Timor 4-0 còn VN mai mới đá.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này